Em có chuyện này muốn hỏi ý kiến các mẹ xem. Bé nhà em đang rất còm, rất lười ăn bột, nhưng trộm vía bé ăn sữa được. Bé được 9tháng rồi. Nhưng mẹ chồng em bảo phải ăn bột mới chắc. Bình thường em pha khoảng 180cc, con vẫn ăn hết, nhưng bà ở nhà chỉ pha khoảng 60cc. Em nói nhiều thì mc cũng ừ, rồi cũng pha như thế, xong lại có mấy bà hàng xóm bảo phải cho nó ăn bột, ăn ít sữa thôi, "ăn sữa đi đái cái là hết". Bà còn bảo cho nó ăn thuốc cam cho mát da mát thịt chóng lớn. Quan điểm của em và chồng giống nhau là con ăn được sữa thì không ăn thuốc cam. Cứ mỗi hôm đi làm về hỏi cháu ăn được ko, lại thấy bà kể một loạt các thứ bà cho ăn, nhưng hỏi đến sữa thì vẫn vậy. Em thấy mọi người bảo tuổi này con ăn sữa là chính, nhưng làm thế nào để thuyết phục bà bây giờ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cái này thì tớ không đồng ý. Loãng...
7.30g dậy
8g: ăn sữa
8.30: Ngủ
10: dậy
10.30: ăn bột
12: bú...