Hai vợ chồng mình ở cùng bà nội gần 90 tuổi. Thỉnh thoảng mẹ chồng, anh chồng về (anh chồng còn đang đi học).
Chồng mình đi làm k có thu nhập, k có 1 đồng nào luôn. Còn mình 2 tháng nay không có lương, nên rất khó khăn. Tụi mình khó có con được.
Ở chung cùng gia đình chồng cũng ngột ngạt. Và nữa là đi làm k có lương nên việc ăn uống ở nhà sắp tới nếu tiếp tục sẽ phải nhở tới bố mẹ chồng giúp.
Mình k muốn ăn bám thế.
Nên mình muốn ra ngoài ở riêng để 2 vc tự lập, 2vc thì ăn uống tạm bợ thế nào cũng được. Còn cùng bà nội thì k như thế được.
Nhưng xin ra ở riêng thì nhà cũ bố mẹ mình ở cũng được, nhưng cùng làng với nhà bố mẹ chồng (nhà hiện tụi mình đang ở) nên chồng mình k muốn mà muốn đi thuê nhà.
Vì k có tiền nên mới phải xin ra ngoài ở để 2 vc tự xoay sở, nhưng mà đi thuê nhà thì đủ tiền thuê nhà thì ở cùng bà nội cho xong.
Mình muốn thoát ra ngoài ở nên muốn ra ngoài lúc này lắm mà k sao thuyết phục được chồng, và vẫn băn khoăn còn bà nội sợ mang tiếng bỏ bà mà đi (nhưng mẹ chồng bảo nhà ở quê này là nhà của trưởng, và cũng chưa tới chúng mày phải lo cho bà)... Chán quá mọi người. Làm sao giờ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhà mình có mỗi mẹ chồng, e chồng với thêm 1 thằng sắp là chổi rễ nữa mà cũng đang còn loạn...