Xin chào mọi người, đây là lần đầu tiên mình tham gia diễn đàn vì nếu không xảy ra chuyện này thì có lẽ chả bao giờ mình nghĩ đến chuyện sẽ lên diễn đàn để tâm sự cả. Mình nói chuyện của mình để mọi người cho mình lời khuyên mình nên làm gì vào lúc này: Mình lấy chồng đã được 7 năm, 7 năm vừa qua gia đình mình không thể gọi là cực kỳ hạnh phúc nhưng 2 vợ chồng mình cũng chưa có lần cãi vã nào thật sự là quá căng thẳng. Mình có 2 cô con gái rất xinh và ngoan, 2 vợ chồng mình đều có công việc ổn định và thu nhập khá. Mình, như mọi người nói là xinh đẹp, giỏi giang và rất hiếu thuận với bố mẹ chồng. Còn chồng mình vẫn luôn luôn là người đàng hoàng, rất yêu thương và có trách nhiệm với vợ con. Vậy mà những chuyện tưởng chỉ xảy ra trong tiểu thuyết và trên phim ảnh lại xảy ra với mình. Chồng mình ngoại tình.
Và người tình của chồng mình là 1 đồng nghiệp cùng cơ quan và cô ta cũng đã có gia đình và 1 cô con gái, cô ta mới kết hôn được 3 năm. Chuyện bắt đầu từ 1 chuyến công tác nước ngoài, chồng mình và cô ấy cùng đi. Khi kết thúc chuyến công tác, chồng mình về nhà với vẻ ngoài hốc hác và tính tình tự nhiên trầm buồn khác trước, mình đã linh cảm có chuyện chẳng lành. Chỉ đến khi vô tình đọc được tin nhắn của họ mình khẳng định linh cảm của mình là đúng. Mình âm thầm đi tìm chứng cứ và đến khi đọc được tin họ nhắn cho nhau qua YM mình thật sự rất sốc và mình đã có 1 buổi nói chuyện thẳng thắn với chồng, chồng mình thừa nhận là họ đã có quan hệ với nhau tuy nhiên thời gian chưa lâu (từ lúc đi công tác) tính đến thời điểm bị phát hiện chỉ có 1 tháng.
Mình thật sự rất đau đớn và lúc ấy mình mới hiểu cảm giác tuyệt vọng vì bị phản bội nó như thế nào. Chồng mình đã xin mình tha thứ và anh ấy hứa sẽ chấm dứt chuyện này vì thời gian qua anh ấy cũng thật sự cảm thấy rất căng thẳng.
Sau hơn 1 tháng day dứt, suy nghĩ mình đã tha thứ cho chồng nhưng thật sự trong thâm tâm mình thấy không còn có thể tin tưởng annh ấy như ngày xưa nữa. Thời gian này chồng mình rất cố gắng để bù đắp cho mình: về nhà sớm hơn, giúp mình chăm sóc các con, đưa mình đi chơi, mua quà tặng mình. Về phần mình, mặc dù vẫn còn trăn trở và suy nghĩ nhiều nhưng tất cả những hành động đó đang dần dần được mình ghi nhận. Những tưởng mọi việc chỉ dừng ở đấy thôi, nhưng 3 tháng sau mình lại phát hiện họ nhắn tin cho nhau. Lần này mình sụp đổ hoàn toàn, mình thậm chí còn không khóc được, mà cũng không 1 lời trách móc. Chồng mình thì nói rằng: anh đang cố quên cô ấy, và lần này chỉ là những lời hỏi thăm bình thường chứ không hề có ý muốn nối lại, đây chỉ là anh đang trong quá trình quên, và anh đang cố gắng để quên dần cô ấy. Anh xin tôi cho anh thêm thời gian vì mối quan hệ dù ngắn nhưng sâu sắc thì ko dễ dàng quên ngay được. Tôi đã nói tôi hoàn toàn hiểu được điều ấy và tôi đang cho anh thời gian để làm việc ấy, chỉ có điều tôi không nghĩ nó lại biến thành hành động như lần này. Anh hoàn toàn có quyền trăn trở, suy nghĩ, thậm chí anh có thể nói thẳng với tôi điều ấy nhưng anh lại làm như vậy. Bây giờ tôi phải làm sao đây, vì sau lần này niềm tin của tôi vào anh hoàn toàn sụp đổ, tôi không biết có thể tiếp tục cuộc sống mà không có niềm tin này hay không. Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Chúc bạn sớm "quên" đi những lỗi lầm của chồng, để tha thứ một cách trọn vẹn ...
Đừng để chuyện...
Là phụ nữ tụi mình, đúng là không nỗi đau nào bằng nỗi đau chồng mình lại chia sẻ tình cảm với người...
Gửi bạn chủ topic: Thực lòng chia sẻ với bạn. Đúng là rất...