Cả nhà ơi,
Em năm nay 33t, e hiện đã ly dị và có 1 con trai 7t. Trong thời gian từ tháng 9/2018 đến tháng 2/2020 e có quen biết và xảy ra quan hệ yêu đương với a Đ sinh năm 1973, e được nghe nói a ấy đã ly dị vợ và có 2 con đã lớn. đến tháng 1/2020 sau khi e về que ở Bình Phước ăn tết và vì dịch bệnh Corona nên tạm thời e chưa đi sài gòn được, e và A Đ có xảy ra mâu thuẩn và cãi nhau qua nhắn tin zalo và a Đ là người đề nghị chia tay và e cũng đồng ý. Sau đó đến 17/3/2020 e có xin đi làm nhân viên tại 1 công ty ở cách nhà e ở khoảng 20km và e đi đi về về mổi ngày (Trước đây e sống ở sài gòn 3 năm, và quen a Đ là ở sài gòn). Hiện tại a Đ đang giữ của e 35 triệu đồng và 1 số giấy tờ cá nhân và 1 laptop, nhưng kể từ lúc chia tay a Đ ko có ý định trả lại đồ cũng như tiền cho e mà chỉ hăm dọa sẽ giết e (trong tư tưởng của a Đ thì do e đang quen với người khác nên mới chia tay với a ta. Nhưng em cam đoan e chấp nhận lời chia tay vì e đã quá mệt mỏi với thái độ cũng như trạng thái tinh thần lúc nào cũng sẵn sàng có thể bùng nổ và mổi lần giận hờn là xóa zalo, chửi bới và đòi chia tay với e). A ta nói thù e và sẽ trả thù, rất nhiều tin nhắn cũng như bình luận trên zalo có ý hăm dọa và làm cho e cảm thấy lo sợ cực độ. E ko biết mình nên làm gì vào lúc này. Mong cả nhà có thể tư vấn giúp em. Em đang vô cùng bối rối và hoang mang.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1