Chào các mẹ.


Mình là người hay theo dõi các mục diễn đàn trên wtt, hôm nay có chuyện này muốn chia sẻ và mong các mẹ có nhiều kinh nghiệm cùng đóng góp ý kiến với nhé. Mình cũng đã tìm trên diễn đàn xem có chủ đề nào tương tự không mà không thấy có, cho nên mình mạn phép xin lập một topic mới ah.


Mình mới lập gia đình được 1 thời gian ngắn, cuộc sống vợ chồng và với gia đình nhà chồng thì cũng không có vấn đề gì cả. Chỉ là với gia đình nhà mình thôi. Anh xã nhà mình thì chẳng hiểu sao gặp gỡ bạn bè rất là mau mồm mau miệng, thế mà về đến nhà vợ là cứ ... lặng câm như hến, chẳng nói được lời nào cả. Gia đình nhà mình thì ở cách xa nhà chồng khoảng 60-70 cây số nên hai vợ chồng cũng ít có dịp về thăm, tất nhiên là mình vẫn gọi điện thoại hỏi thăm bố mẹ đẻ mình liên tục. Nhưng mà anh xã thì .... như mình đã kể rồi đấy, về gặp bố mẹ vợ tận nơi còn chẳng dám nói chuyện, nói gì đến gọi điện thoại nữa. Thế là sáng nay, lúc mình nói chuyện điện thoại với mẹ đẻ của mình, cũng bị bà trách móc khéo là chẳng thấy con rể hỏi han gì bố mẹ, bố mình cũng trách khéo là cưới xin một cái xong là thôi luôn, không thấy hỏi han gì bố mẹ hết, bố bị mệt cũng không thấy gọi điện hỏi thăm.


Về phần ông xã nhà mình thì mặc dù không trực tiếp gọi điện thoại hỏi thăm bố mẹ vợ, nhưng cũng vẫn nhắc nhở mình là sắp tới về mời ông bà đi du lịch cùng hai vợ chồng ở đâu đó cho vui, rồi cũng nhắc mình là sắp xếp thời gian vài tuần về thăm ông bà một lần, vì mình mới có bầu nên cũng phải hạn chế không đi lại xa thường xuyên được... Thật ra mình cũng hiểu tính nết ông xã, sinh ra trong gia đình cũng được mọi người chiều chuộng từ bé đến lớn, lại là người vô tâm, chẳng hay đề ý đến những chuyện lễ nghĩa như vậy. Và mình biết bản thân ông xã nhiều lúc cũng cảm thấy ngại khi mà khoảng 1 tháng trời không đưa vợ về thăm bố mẹ được, mà ổng cũng không gọi điện hỏi thăm được câu nào nên nhiều lúc ổng hay nói bóng nói gió nhắc đến chuyện mời bố mẹ vợ đi đâu đấy, hoặc nói chuyện gì đó về bố mẹ vợ cho mình đỡ buồn. Quả thật mình cũng không trách ông xã được, nhưng nghĩ cũng thương bố mẹ mình, chỉ muốn là sao cho cả đôi bên cùng vui vẻ, ông xã bớt ngại khi quan hệ với nhà ngoại mà bố mẹ mình cũng vui vẻ vì có thằng con rể hay hỏi han, quan tâm đến nhà vợ. Các mẹ thông thái có tuyệt chiêu gì mà làm cải thiện được tình hình thì mách cho em với ạ:Smiling: