Thấy chồng làm việc vất vả, giờ giấc ko ổn định (bảo vệ) do người quen giới thiệu nên mẹ e mới xin cho a vô làm thanh tra xây dựng, tưởng a đồng ý ai ngờ a đùng đùng nổi giận trách móc e đủ điều nào là tính toán, sống k có tình cảm....thế là 2 đưá giận nhau 2 tuần, rồi tự nhiên cả 2 huề với nhau, tưởng là mọi viẹc êm đẹp. nhưng tư hôm huề nhau, e thấy a khang khác, vc như có khoàng cách, e nói chuyện với a để vc hiểu nhau nhiều hơn nhưng a k nói j hết chỉ nói "k có gì để nói" e gặng hỏi mãi cũng k nói j, cuối cùng a chỉ nói giờ chỉ bik kiếm tiền nuôi con, còn mọi chuyện khác thì a k quan tâm, e hỏi a có hiểu ảm giác cùa e như thế nào k, a ko nói j chỉ nói giờ mệt mỏi lắm, chỉ muốn thoải mái, mạnh ai nấy sống đi. tụi e yêu nhau 9 nam thì mới cưới, nghe câu nói đó e như ng bị điên, e nói nếu a nói vậy thì li hôn đi, và e đã đuổi a ấy đi, qua hôm sau a đi làm đến vài ngày mới về, e viết lá đơn để lên bàn (chủ yếu muốn dọa a thôi) ai ngờ a kí và dọn đồ đi, lúc đó gd a hỏi chuyện và e kể hết nhựng chuyện về a, thậm chí cà chuyện a ngoai tình lúc đầu, a trách mắng e, nói e coi thường gđinh va cấm e nói cho mẹ a bik, nhưng e đã nói chủ yếu muốn gđình khuyên a thay đồi, nhưng a vẫn cứng đầu, k nghe theo gdinh, vài ngày sau e phát hiện a có bồ, đây là lần thứ 2 chồng e ngoại tình. Lần đầu phát hiện thì a ăn năn hối lổi xin e va gd tha thứ, nhưng lần này thì ko, khi bik chuyện e đã nói cho gđình a bik, mặc cho gđình can ngăn nhưng a vẫn k muốn hàn gắn với e, còn quay ra trách e làm mất mặt bêu rếu a. a dọn về nhà a sống, đồ đạc thì vẫn còn để nhà e, nhưng e kêu a lấy đi thì a lại k lấy, cứ nói để đó. tết a vẫn mua đồ mang biếu gd e, mội lần muốn đón con sang chơi, thì a dt hoặc nt, nhưng mỗi lần e nt nói về chuyện 2 đứa thì a im lặng, hỏi a muốn gì a cũng im lặng. con thì còn quá bé (gần 2 tuổi) mỗi lần nghe ba sang chở đi chơi, nó vui lắm, nhưng khi k thấy ba thì nó lại khóc, mặc bộ đồ ba mua nó liền nói, áo ba mua, mỗi lần nhu vậy e đau lòng lắm. e nhắn tin nói hết sn của mình, thậm chí e gần như năn nỉ a ấy quay về với vợ và con nhưng a k thèm trả lời. Được biết con bé a quen là 1 đứa ăn chơi, nhậu nhẹt......... gđ a cũng đã chửi nó, nhưng a lại bênh con bé đó, thậm chí con bé đó lên facebook chửi gd a ko có tư cách nói chuyện trong chuyện này. a vẫn cứ im lặng. A thì rất thik đi nhậu, ham chơi, gđình e nói để a thay đổi nhưng a vẫn chứng nào tật đó, nhiều khi chăm cháu mệt, mẹ e bực nên trách mắng a, a nói gd e k tôn trọng gdinh a va a, sống nhà e gò bó, thương chồng và ko muốn 2 bên xích mích, e đã đề nghị a dọn về nhà a ở hoặc thuê nhà ở riêng a cũng k chịu, giờ a bỏ đi, e ko bik làm sao nữa, nhiều khi hận a lắm, nhưng nhiều khi lại thấy thương a và lo cho a. bjo e cũng ko bik phải làm sao nữa, có nên chấm dứt và nộp đơn li hôn k? hay là chờ a thay đổi?