Làm gì khi nhà chồng bắt ép con dâu tách rời với mẹ đẻ
Chào các chị em,
Mình lấy chồng đc gần 3 năm, và cũng làm dâu trong từng ấy năm. Mình có con gái 2 tuổi. Nhà chồng mình là người Hoa (Quảng Đông). Bố mẹ chồng mình tính tình cũng tốt nhưng có 1 vài quan điểm sống ko hợp với mình. Ông bà làm nghề nông, ngày xưa ko có điều kiện học hành, còn mình là đứa con gái đc ăn học tử tế, đã tốt nghiệp cao đẳng,có bằng nghề trong tay. Đôi khi có những cái gò bó theo quy củ, theo nếp nhà mà mình cảm thấy nghẹt thở. cộng thêm cả việc nhà cửa rồi con cái. Nhưng tất cả những cái đó mình vẫn có thể chịu đc, vì mình là dâu. Sắp tới đây nhà chồng mình đi Mỹ định cư. Mình với chồng lấy nhau nhưng chưa làm giấy kết hôn nên mình đi sau. Lúc đó nhà cửa ở đây bố mẹ chồng muốn mình ở lại coi nhà, ông bà ko muốn để cháu về ở với bà ngoại. Thiết nghĩ, mẹ đẻ mình đã ly hôn, ở ngoài quê có 1 mình, bà lại tuổi cao, lúc đau bệnh ko 1 ai chăm sóc. Nhiều lúc gọi điện thoại, biết dc mẹ đang nằm liệt giường ở nhà vì cảm, nước mắt mình cứ ứa ra. Từ lúc ra trường tới khi lấy chồng. mình chưa 1 lần nào thực sự ở bên mẹ chăm sóc mẹ. Mình đã tưởng rằng sau khi nhà chồng đi, mình sẽ dc về nhà mẹ đẻ. Nhưng ko, bố mẹ chồng mình nhất quyết ko cho về, nói rằng đã lấy chồng thì phải chịu. Trong khi mình và con đều ko có hộ khẩu ở nhà chồng (vì nếu 2 vc làm giấy kết hôn thì chồng mình ko qua Mỹ dc) và mẹ mình cũng ko thể vào đây ở cùng mình dc (hộ khẩu ngoài quê nên mọi thuốc thang cho ng già chỉ có thể nhận tại bệnh viện địa phương sinh sống). Tại sao bố mẹ chồng mình nhẫn tâm như vậy. Đã bắt làm dâu cho tới tận bây giờ, và trở thành đứa coi nhà cho họ khi họ ra nước ngoài ? Dù họ biết mẹ đẻ của con dâu ở quê nhà chỉ sống có 1 mình, bà lại tuổi cao nữa. Hơn nữa, nếu như 2 mẹ con mình ở lại coi nhà cho họ, lỡ đêm hôm bệnh đau thì ai giúp đỡ ??
Mình và mẹ đẻ đã quyết định, nếu bố mẹ bên chồng nhất nhất giữ quyết định như vậy thì mình sẽ bứt ra. Sống mà tinh thần gò bó, chèn ép thì cũng ko hạnh phúc dc. 2 mẹ con mình vẫn về ở với bà ngoại, cho dù ko sang Mỹ cũng dc, mình cũng ko mặn mà gì với điều đó lắm. Hiện tại thì quyết định đó vẫn đang nằm trong đầu mình, mình mong chị em cho mình thêm những lời khuyên để mình giải quyết sáng suốt vấn đề này. Cảm ơn chị em đã theo dõi ./.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1