Vấn đề tiền bạc luôn là chuyện nhạy cảm giữa vợ chồng e. Thu nhập của vợ chồng e cũng ổn định, e thì muốn tiết kiệm cho tương lai, con cái ( e đang bầu 8 tháng), rồi nhà cửa, xe cộ... Nhưng chồng e thì tiêu bạt mạng lắm. ví dụ lương đc 30tr thì đưa vợ 20, còn lại để tiêu riêng mà nhiều khi còn kêu ko đủ. E cũng có lương, nhưng e thì chẳng tiêu gì nhiều, vì cứ thấy tiếc ấy, lo tiết kiệm =.= Vậy mà cứ tháng nào chồng cũng hỏi tiết kiệm được bao nhiêu. Nhiều khi e thấy nản lắm, Chẳng biết nói thế nào cho chồng nghe. Các chị cho e lời khuyên với
@khanhngoccaz: Mình đang băn khoăn không biết nhà bạn chồng tiêu 1tr, vợ tiêu 500k cho việc cá nhân hàng tháng thì số tiền đó có bao gồm tiền hiếu-hỉ...
@khanhngoccaz: Mình đang băn khoăn không biết nhà bạn chồng tiêu 1tr, vợ tiêu 500k cho việc cá nhân hàng tháng thì số tiền đó có bao gồm tiền hiếu-hỉ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Chắc nhà mình...
Bảo chồng là, may quá, có anh chi tiêu toàn bộ tiền gia đình rồi nên lương em chỉ cần trừ đi...
Nhà mình thì tiền ck đưa ( hơn 2/...