Vẫn là chuyện nhậu nhẹt thường thấy của cánh đàn ông!


Thật ra, e rất hiểu vấn đề tại sao đàn ông cứ phải nhậu, và cũng rất thông cảm cho việc chồng mình đi nhậu, vì nhiều lý do, trong đó có cả việc giữ gìn mối quan hệ để làm ăn. Nhưng vấn đề ở chỗ chồng e rất nhiệt tình kiểu như hay muốn dẫn bạn về nhà chồng.


e hiện đang có bầu 4 tháng, 4 tháng bầu thì chồng e dẫn về bạn và đồng nghiệp về nhà nhậu e đến cũng chục lần. vợ chồng e chỉ vừa mới cưới nhau cũng hơn 4 tháng thôi. nói vậy để các chị hiểu là e không hề khó tính với chuyện chồng nhậu. Ngược lại, chồng nhậu về lại phải thay quần áo cho chồng, nấu cho chồng ăn (vì ổng đi nhậu thường chỉ uống chứ ko ăn nên về nhà là bụng đói meo), pha nước sắn dây cho uống, chưa kể đến việc e hay đi cùng chồng khi nhậu, nói vậy chứ e chả biết uống, toàn theo ngồi chơi, ăn và đợi chồng, vì sợ chồng say về nhà xe cộ nên e bầu bì vẫn cứ đi theo canh như thế. Chồng e rất nhiệt tình với bạn bè, nhiệt tình quá lại đâm ra khổ vợ con. Cưới nhau hơn 4 tháng, chồng dẫn bạn về nhà nhậu chục lần. Lần nào cũng 11, 12 giờ đêm mới xong. e thì lúc bạn chồng tới cũng nấu ăn, ngồi chơi nói chiện, nhưng mãi sau thì mỏi quá, có bầu lại buồn ngủ nên xin phép ngủ trước. Ngủ trong phòng mà nghe rõ từng tiếng chiện đàn ông nói trong bàn nhậu. mặc dù nhậu xong, nhà cửa cũng được bạn chồng dọn dẹp sơ sơ, nhưng sáng hôm sau e vẫn phải làm một mớ, từ lau chùi bếp núc cho tới lau nhà. E cũng nhiều lần tâm sự chiện chồng nhậu, chứ chưa bao giờ quát tháo hay khó chịu cả, toàn dùng lời ngon tiếng ngọt nhưng chả ăn thua. chưa gì e đã thế mệt mỏi với chiện chồng nhậu, ko biết khi con ra đời thì sẽ như thế nào. e ko muốn con nói chứng kiến cái cảnh bố dẫn bạn về nhà nhậu tanh bành. e cũng nhiều lần khuyên chồng bớt nhậu, dành tiền tiết kiệm cho con rồi còn mua nhà nữa, chồng e cứ gật gù rồi lại đâu vào đó.


Mẹ nào từng trị chồng nhậu mà thành công thì help e với !!!