e mới kết hôn 5 thag. trc khi kết hôn e cũng biết chồng là một ng chơi bời cá độ, lô đề. bọn e đã chia tay nhưng vì cái thai trong bụng nên bọn e đành cưới. Chồng e rất chăm chỉ, hiền lành và chiều chuộng e. Nhưng e biết anh ấy giờ nợ nần rất nhiều. e đã khuyên anh ấy nhiều lần anh hứa sẽ không chơi bời nữa. Nhưng nếu không gỡ thì bọn e hok có tiền trả. e đã nhiều lần tâm sự với mẹ chồng nhưng mẹ a ấy bảo kệ nó.mẹ e cũng đã bán đất trả cho a ấy rùi nên chả còn gì. e giờ mệt mỏi lắm, lại đang mang thai. chồng e cũng suy nghĩ nhiều e biết anh ấy muốn làm lại từ đầu nhưng hok thể trả đc số tiền kia nên cứ phải tiếp tục chơi mà càng tiếp tục thì càng nợ chồng chất. gđ bên ngoại e rất gia giáo và nghiêm khắc trong vấn đề này nên e hok dám nói với bố mẹ. Bố mẹ e cũng không có mà giúp. trc khi kết hôn bố mẹ e đã ngăn cản nhưng vì e cái thai nên chấp nhận. 2 vc đều là công chức chỉ dựa vào đồng lương có vài triệu nên không thể trả dc nợ. e giờ chả biết làm tn. e hok đủ can đảm để ly hôn, nhưng cứ như thế này thì thật mệt mỏi. E mong mọi ng cho 1 lời khuyên