Em mới lấy chồng được nửa năm nhưng vợ chồng em cứ dăm bữa nửa tháng lại lục đục. Một phần do em ngang ngạnh không bao giờ chấp nhận được chồng mình chửi thề những câu kiểu dạng như "đ..mẹ".cả ngày chồng em chỉ ngồi ôm cái máy vi tính. Dù mới cưới nhưng nhiều đêm em phải ngủ một mình đến tận sáng. Mỗi lúc tranh cãi em không muốn làm găng nên chọn giải pháp im lặng. Em là người nóng tính nên chỉ cố im lặng và đi ra ngoài. Chồng em lại không hiểu cứ nghĩ em muốn bỏ nhà ra đi nên ra sức cản em và đã giáng cho em một cái bạt tai.tuy cái tát đó không đau nhưng em cảm thấy chán nản vì hành động vũ phu như vậy. Nhưng mọi chuyện em cũng cho qua khi anh ấy xin lỗi. Để rồi bây giờ sau bao nhiêu lần hứa hẹn cứ mỗi khi cãi nhau là anh ấy lại đánh em và chửi "đ..mẹ mày" ,...và có khi cả những lời khó nghe hơn nữa. Để rồi sau đó lại xin lỗi và hứa hẹn...bây giờ em chán chẳng muốn tranh cãi và quan tâm đến chồng em nữa.em cũng không biết phải làm gì để cứu vãn mối quan hệ ngày càng xa cách của vợ chồng em. Mong các anh chị chỉ bảo giúp em
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Khi nào không còn thì gương vỡ lại...