Cuộc đời mình, sống có một lần sao cứ phải lo nọ lo kia.


Sắp tết rồi, cũng là gần 2 tháng rồi chưa về quê thăm ba mẹ. Nhớ nhà :( Cúng 49 rồi lại 100 cho bác, dì ốm đi viện cũng không về... Mình thì áy náy và xót, nhưng chồng thì coi như không có chuyện gì.


2 vc hục hoặc, chồng quay sang quát: - Làm gì mà mệt.


- Vâng, tôi chả làm gì cả


......


Vậy đấy, hóa ra là mình chẳng làm gì cả, hóa ra mình giống như ăn không ngồi rồi, rảnh rỗi sinh nông nổi??? Hóa ra...


Ngày chưa cưới, ngày đang theo đuổi thì: - Ở đâu cũng được, kể cả em muốn về HP thì a sẽ theo về, ở đâu quan trọng gì, cốt là kiếm ra tiền


Cưới xong có lần vợ bảo hay 2 vợ chồng về HP làm ăn đi, vợ có thể tìm việc rất dễ dàng, cả chồng cũng thế. nhưng chồng im lặng, chẳng nói gì. Thế rồi sau cái visa du học bị từ chối, 2 vợ chồng khăn gói về quê chồng, vợ không phản đối vì nghĩ rằng chỉ là tạm thời thôi. Ai ngờ, cái tạm thời ấy cũng hơn 1 năm rồi.


Hai vc mở công ty buôn bán, vợ vừa phụ bán hàng, làm sổ sách: nào hàng nhập, hàng xuất, nào hóa đơn quyết toán thế, chợ búa cơm nước lại nhận dạy thêm tiếng anh, thế mà... "Làm gì đâu mà mệt"???