Mình đang gặp vấn đề trục trặc trong tình yêu mong các mẹ tư vấn giúp em thật sự em rất hoang mang không biết nên làm như thế nào



Em và anh chồng em kết hôn được 5 tháng nhưng chưa bao giờ trong gia đình đươc suôn sẻ . Vấn đề nằm ở chổ như thế này : Đám cưới của tụi em đươc mẹ em đứng ra đặt cọc tiền trước cho nhà hàng và mẹ em có nói với chồn em rằng "Mẹ đứng ra ứng trước tiền cho con sau đám cưới con lấy tiền ứng để trả lại cho mẹ trả nhà hàng " Anh chồng em đồng ý . Trong đám cưới lúc đó có 1 sự cố người MC đọc nhầm nhà gái nói trước nhà trai nói sau thế là đàn trai đùng đùng lên nói tại sao mặc cho mọi người đả giải thích chuyện nhầm lẫn vậy mà cứ nói rằng mẹ em đưa tiền cho MC để nhà gái đươc nói trước . Sau đám cưới lúc đếm tiền người đi nhà hàng không đủ số tiền để trả nhà hàng vì còn thiếu 1 khoảng . Mẹ em có nói với anh như vậy . Sau đó anh chồng em mới nói " Thôi mẹ cứ lấy số tiền vu quy nhà gái cho lúc con gái lúc đi lấy chồng mẹ bù vào " . Mẹ em nói " Nếu con nói hư vậy mẹ lấy tiền vu quy để bù vào còn thiếu bao nhiêu nữa mẹ sẻ bù . Mẹ chỉ lấy 1 khoảng để bù thôi còn 1 khoảng mẹ vẩn gửi lại cho tụi con " Ấy thế em tưởng đâu anh chồng em cũng biết điểu nhưng không ngờ anh nói chỉ là thử lòng xem gia đình em có ham tiền không . Em có giải thích với anh rất nhiều lần mẹ chỉ lấy tiền để bù cho đám cưới thôi vậy mà anh lại sực sộ và nói chuyện tay đôi với ba mẹ em . Mặc cho ba mẹ giải thích rất nhieu62 lần nhưng tất cả chỉ là vô ích .



Sau đó em vẫn tiếp tục sống cuộc sống vợ chồng với anh ấy . Sống chung với nhau mỗi lúc em làm gì trái ý anh thì anh lại lôi ba mẹ dòng họ em ra chửi . Những lỗi lầm em làm không có gì lớn lao chỉ là nhữn việc lặt vặt trong nhà . Em lo cho anh từng chút một từ ăn uống đến mọi chuyên anh không phải làm bất cứ cái gì lâu lau6 đi chợ phụ giúp vợ thế thôi. Đôi lúc anh bắt em hầu hạ bữa ăn sáng cho chồng. Em nói anh ra ngoài ăn cho tiện thế mà không chịu bắt buộc phải náu ở nhà. Hầu như không bao giờ anh chịu ăn ở ngoại . Mọi thứ em đều làm cho anh chỉ trừ chưa nấu đồ ăn sáng thôi thế mà anh lôi mẹ em ra chửi . Vì anh xúc phạm đến ba mẹ em nên em mới nói lại với anh thế mà anh nói em ngang tàng . Từ lúc cưới nhau đến bây giờ anh chưa bao giờ về nhà em chơi và bắt em phải vui vẻ với ba mẹ anh . Em cũng rất chiều anh vẫn qua nhà anh chơi . Vậy mà anh lúc nào cũng chủi gia đình em và đòi trả thù gia đình em . Em không biết nên chọn gia đình hay 1 người đàn ông ích kỉ gia trưởng như thế này nũa. Mong các mẹ tư vấn giúp em