Lại vấn đề Mẹ chồng nàng dâu và cả em chồng, các mẹ tư vấn giúp mình với nhé!
chuyện nhà e là như thế này các mẹ ah! Hiện nay e mới lập gia đình và ở với bố mẹ chồng, e chồng cũng lập gia đình rồi (em chồng hơn mình 3 tuổi) nhưng chồng đi làm xa nên ở tập thể, còn nhà mình thuê nhà nguyên căn gần đó.
Mẹ chồng e rất dễ tính, đại khái, rất thương con ruột. tới mức cả mấy gọi mì tôm cũng đùm đùm bọc bọc mang cho con gái yêu, hoa quả e mua dư để trong tủ rảnh thì mang ra ăn thì bà đùm đùm gói gói mang cho con gái nốt, ai cho cái j chỉ gọi con gái vào ăn thôi, chớ hề gọi con dâu vào ăn đâu nhé,( biết rằng thích thì mình tự đi mua cũng đc nhưng thấy nó kiểu j ấy, mà nói ra giống mình tham ăn), con gái kêu mệt là tay túi tay nồi cháo lịnh kịch e lại chở vào, (rất là giỏi giả vờ, tới lúc e đòi đưa ra viện khám là lại hết mệt rồi)......e cũng chẳng biết nói sao cả
đến lượt cô em chồng khôn ngoan hơn 3 tuổi! suất ngày kêu nghèo kể khổ, làm mẹ chồng lúc nào cũng lo, bình thường toàn ra nhà mình ăn cơm, đc bữa nào ko ăn thì đưa con ra chơi, rồi cầm 2 cái bánh mì khô đi về, bảo con có đồ ăn rồi, bà kêu bảo góp tiền với a chị ra đây ăn cơm thì ko nói j! rồi rất thích làm bề trên nhé, mẹ phải bảo c ấy thế này nhé, có con dâu rồi phải thế này thế kia......... vvv
Nhiều khi mình thấy ko bằng, thực sự mình cũng là con út trong gia đình nên thấy bất công quá, đc cái cô e chồng rất khôn khéo lấy lòng bố mẹ chồng nên đang muốn xin ý kiến các mẹ để cư sử cho phù hợp!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Còn chuyện này,
1. Đã dính vào phải biết chấp nhận.
2. Dằn mặt nếu có thể đừng ngồi đó mà than...