Các chị có ai vướng phải chuyện như em không? Em đang rối quá mà chưa biết phải làm sao. Em sinh cháu đầu là con gái nên làm mẹ chồng thất vọng. Bà muốn có quý tử nên suốt thời gian em mang bầu, bà hay đi chùa cầu khấn có đứa cháu trai nối dõi. Vậy nên bé nhà em chào đời, bà lại chẳng mặn mà gì lắm, dù nhìn cháu rất giống bà. Em cứ trăn trở băn khoăn chuyện này nhiều lắm, dẫn đến việc không có nhiều tình cảm với mẹ chồng (em không nói ghét, vì ngoài chuyện không hào hứng với cháu, bà vẫn là 1 người phụ nữ hiền lành). Nhưng cũng từ chuyện này mà nảy sinh mâu thuẫn giữa 2 bên nội ngoại. Bên ngoại hết mực thương cháu, 1 ngày không gặp là ông bà nhớ không chịu được, còn bên nội lại hờ hững, từ em chồng đến mẹ chồng. Thương con gái nên đôi khi em ấm ức lắm. Gần đây lại thêm chuyện em chồng đi nói xấu em với đám bạn, rằng em ham tiền và coi thường nhà chồng. Mặc dù chồng em nói với em kệ nó, "anh biết em không như vậy", nhưng anh ấy lại không hề lên tiếng với gia đình để bảo vệ cho em. Dần dần em thấy chán nản...Chuyện cơm áo gạo tiền hằng ngày đã làm mình tối mặt tối mũi, còn đau đầu vì những việc này nữa dù cố gắng không nghĩ đến. Nhưng mẫu thuẫn cứ kéo dài thì sau này sẽ sống với nhau ra sao?