Chào các mẹ:


Mình biết là giờ này các mẹ còn rất bận đi sắm Tết, sửa sang nhà cửa, nhưng mình vẫn muốn nói chuyện của mình ra, để giải tỏa bớt bực bội trong lòng, và cũng mong nhận được lời khuyên của các mẹ.


Mình không phủ nhận mẹ chồng mình là người thương chồng, thương con, thương cháu và rất sắc sảo, mọi việc trong nhà, từ việc sắm sửa đồ đạc, đến việc mua nhà, đều là do một tay bà quyết cả. Còn bố chồng mình thì hiền lành, cũng chăm chỉ, nhưng vì thế mà bà quyết gì ông cũng nghe theo. Mình và mẹ chồng tương đối vui vẻ, thương xuyên kể chuyện bạn bè, cơ quan cho nhau nghe, khá là thân mật, đặc biệt là sau khi mình sinh con. Mình đã từng nghĩ mình là người may mắn khi có được mẹ chồng tốt đến thế. Thế nhưng...Lấy chồng hơn 3 năm, giờ mình mới biết mẹ chồng nghĩ gì về mình, về gia đình mình. Đó là nhờ có cô giúp việc kể lại, lời của cô này thì đúng tới 70%, bởi sau khi nghe chuyện mình cũng đã giành thời gian suy nghĩ, xâu chuỗi lại những sự việc đã xảy ra để phán đoán tính chân thực của lời nói. Mẹ chồng nói nhà mình nghèo rớt, mình thì gầy gò, chẳng có mấy bộ quần áo, về nhà bà thì đổi đời hẳn, bla bla bla.. Cũng phải nói thêm rằng nhà mẹ đẻ mình quê gốc ở Hà Nội, quận trung tâm hẳn hoi, bố mẹ mình nuôi mình lớn khôn, ăn học tử tế, công việc đàng hoàng rồi mới đi lấy chồng, chứ không phải cần nhờ vả gì bà cả (có chăng là nhờ trông con khi mình đi làm thôi). Không ai bảo là nhà mình nghèo rớt :Nottalkin::Nottalkin::Nottalkin:


Mình cũng đã nói chuyện với chồng. Chồng mình không tin là bà nói như thế đâu, và bảo mình nên nói chuyện trực tiếp với bà, còn chồng sẽ là trung gian "hòa giải". Còn mình thì tin chắc rằng, nếu nói chuyện trực tiếp, thì không đời nào bà nhận là bà đã nói như thế. Và câu chuyện vẫn chưa thể được giải quyết.


Mình không muốn bố mẹ mình mang tiếng. Nuôi con lớn đến ngần này, đã không giúp đỡ được gì thì thôi lại bị người đời bịa chuyện dèm pha. Bởi vậy mình muốn phải làm rõ trắng đen chuyện này. Các mẹ cho mình lời khuyên với nhé!


Cuối cùng, chúc các mẹ và gia đình có một cái Tết một vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc!