Dù trên diễn đàn đã có toppic này rồi, nhưng hôm nay bức xúc quá, em lại mở toppic mới cho các mẹ cùng cảnh ngộ vào xả nhé !
Chuyện của em là thế này, em vốn không ở chung với BMC, nhưng khi em sắp sinh con thì ông bà nội quyết định về để đón cháu ra đời, nhưng nhà thì chật mà có mỗi 1 phòng ngủ, em và mẹ chồng ngủ trên giường còn ông xã và bố chồng thì ngủ dưới đất (mùa đông rất lạnh). lúc đó e sắp sinh rồi nên rất khó ngủ, nghe tiếng TV là ko ngủ đc, còn BC thì phải nghe tiếng TV mới ngủ đc, khi e thấy ông ấy ngủ say mới dậy tắt TV mong chợp mắt đc 1 lúc .... 5 phút sau, ông ấy dậy bật lại TV rồi ngủ tiếp .... cứ như vậy cả đêm luôn... ghi chú thêm là BMC đều ngáy như sấm ... tóm lại trước khi sinh em ko thể ngủ đêm đc mà phải chuyển qua ngủ ... ban ngày !
Phải nói thêm là, vợ chồng em làm ăn ko đc tốt lắm, thu nhập chỉ đủ chi tiêu dè xẻn... cho 2 VC thậm chí còn thiếu ... thêm ông bà nội em càng khó khăn, nhưng cũng phải cố gắng . Vậy mà, khi đầy tháng cháu ông BC em còn vợ chồng em là " chúng mày lên danh sách khách mời đi, để tao thuê bàn ghế với thuê bạt về dựng "
hic.. tiền ăn còn ko đủ, chồng em mới nói là " VC con ko mời ai đâu, chỉ người nhà thôi" thì ông ấy trợn mắt nhìn em
- Thế đầy tháng con, chúng mày định ko làm à ?.... có vẻ rất bực bội
Ghi chú thêm là BC em là con ma cờ bạc nhé, nợ nần chồng chất, ko trả được để cho con cái phải trả, lúc em sắp sinh cháu đã nghỉ ko có chế độ mà tiền cũng ko có, chỉ có 2 chỉ vàng mua lúc mới cưới để đi đẻ cũng phải tháo ra bán để trả nợ cho bố chồng còn lúc đi đẻ là tiền bố đẻ em cho....
lúc BMC em về ở cùng (hơn 1 tháng đó) em đưa tiền đi chợ cho mẹ chồng (khoảng 500 để đi chợ mấy ngày) thì 1 ngày đã hết vì đi chợ hôm đó hết bao nhiêu còn đâu BC em đã móc hết đi đánh bạc rồi ....
Hic ... mệt quá ....
Để chiều em kể tiếp nhé ! đoạn sau mới là cao trào cơ các mẹ ạ !
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
càng nghĩ càng thấy chán ko chịu đc !
Hu hu hu ......
Mình cũng ko trách cái đó, cái...
Đã thế, khi thấy vợ chồng em nhờ nhà ngoại nhiều ông ấy còn ko đồng ý. Bố mẹ em mời ông ấy đến ăn cơm, ông ấy...
Chị về bảo ông ý là Thẹn Thùng trên wtt bẩu...
Đó là thời gian em mới sinh cháu, chứ bây giờ con em đã hơn 11 tháng rồi, sắp đầy năm đến nơi
Tất cả công...
BC tớ có 2 cái nhà...
hôm nay mới có thời gian kể tiếp cho các mẹ nghe