Vẫn là chuyện muôn thửa..., vẫn chỉ là một chủ đề gây nhức nhối, sẽ lại có ghạch đá tới tấp, nhưng em vẫn hi vọng, có mẹ nào đó đồng cảm cùng em, hoặc đã từng hay đang như em thì sẽ hiểu cảm xúc của em lúc này.
Đọc nhiều, nghe nhiều, cũng căm phẫn giùm những người thân bị vợ/chồng phản bội, nhưng bản thân em bây giờ đang như lơ lửng không biết nên thế nào, các mẹ đừng ném đá em, vì đây là vấn đề cảm xúc, thực sự là cảm xúc tự nhiên, em không tài nào mà né tránh nổi. Em không thể nào dùng ý trí để lấn át nó được, bởi vì cảm xúc khó tìm và em không muốn đánh rơi cảm giác này trong em.
Em lập top này, không phải vì em cần lời khuyên hay như nào, mà thực lòng em cần nơi để tâm sự, sẻ chia.
Hihi muốn off lắm ý Nangmoi317 va binbong391 ơi. Cùng cảnh ngộ, cafe thì chắc là rôm rả phải biết. Cơ mà nhỡ gặp nhau rồi nhận ra là ........................người...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 10
"Tình cờ, chị đọc được mấy dòng comment của anh dưới một status trên facebook của bạn anh mà chắc anh không thể...
Mình và chồng còn trẻ...