Mình là mem đã lâu của wtt, hôm nay có chuyện mới mạn phép lập nick mới tâm sự cho nhẹ chút trong lòng.


Hôm nay vừa tròn 10 năm ngày cưới, đáng nhẽ ra nó phải là một mốc son của cả gia đình. Đã định là cuối tuần vợ chồng con cái tổ chức bù vì hôm nay là ngày làm việc. Nhưng sáng nay vừa xảy ra chuyện mà giờ thì vợ shock, chồng khăn gói quả mướp về nhà BMC.


Số là mình có sử dụng một số PM theo dõi trên máy đt của chồng. Mình cũng có cho chồng biết, vì cả 2 có quy ước là ko giấu nhau điều gì. Hòm thư của mình thì chồng cũng check suốt. Trong thời gian 10 năm qua không phải không có những trận cãi vã dẫn đến làm cả đơn ly hôn rồi. Mấy vụ xung quanh quan hệ, ghen tuông là nặng nề nhất. Mình ghen, ông xã cũng ghen. Nhưng mình ghen thì có cơ sở chứ đâu phải mù quáng đâu. Mình vẫn nói là với chồng là đoàng hoàng thẳng thắn trước mắt không bao giờ mình nghi ngờ. Cách đây khoảng chừng 1 năm, mình có việc lên cơ quan chồng và phát hiện một chiếc điện thoại nokia loại không hệ điều hành của chồng (điện thoại sơ cua). Chồng mình sợ quá, giành giựt cho bằng được rồi ném phi tang chiếc điện thoại vỡ tan. Khi ấy cãi nhau cũng ghê lắm, xong chồng hứa hẹn là không có gì, và vì mình là người khá nhạy cảm, mình tin vào cảm nhận là chồng không có gì đi quá xa nên lại cho qua. Sau lần đó mình yêu cầu chồng không bao giờ được dùng điện thoại sơ cua nữa. Mình tự tay mua máy, cài PM theo dõi để chồng dùng.


Và hôm nay, sáng ra thấy nhà dưới tầng bảo có chiếc đt chắc của nhà mình. Nhà mình thì nhiều đt lắm, nên đoán chắc của con gái vứt lung tung, bảo bà giúp việc xuống lấy lên. Ngạc nhiên là nó chẳng phải trong số những chiếc đt trong nhà. Bà giúp việc lại bảo sáng nay chồng có hỏi bà í dọn dẹp có tìm thấy gì không. Đấy các mẹ ạ, cầm cái đt thì mình cũng đoán được chuyện gì rồi. Check trong máy thì các lịch sử cuộc gọi, sms đã được xóa cẩn thận. Mình dùng luôn máy đó gọi chồng, chồng bảo để tối về nói chuyện. SMS qua lại, mình nhắn ko cần giải thích nữa, chia tay thôi.


BH thì nói thật mình cảm thấy buồn, trống rỗng (cũng vì vậy mà lời lẽ trong này nó cứ lủng củng, tưng tửng thế nào ấy, mong các mẹ thông cảm). Sao chồng nỡ lòng nào gây chuyện vào đúng cái ngày này. Chẳng hiểu sao trước đây đôi lúc mình nghĩ không biết có được tới kỷ niệm 10 năm tiếp sau nữa không. Chồng chiều về sớm, nhưng mình dứt khoát nói chồng thu xếp đi khỏi nhà, hoặc mẹ con mình sẽ đi. Chồng thì bảo chưa cần giải quyết thủ tục ly hôn, cứ tạm để đó. Chắc kiểu lại đợi mình nguôi ngoai tha thứ đây. Các mẹ bảo mình phải làm sao đây? Mình cũng chả thấy cần níu kéo. Nói thật mình không chấp nhận chồng chà đạp lên lòng tự trọng của mình, tha thứ rồi để lần sau lại tái diễn.


Mong các mẹ cho mình lời khuyên, hoặc một chút khích lệ với. Cảm ơn các mẹ nhiều.