Cũng chẳng có gì là to tát cả các mẹ ạ. Chỉ là em không hiểu tại sao có vợ rồi mà vẫn lên mạng chát chít nhắn tin với gái là sao???? Chồng e là một người theo em và mọi người nhận xét là khá hiền lành và thật thà. Cưng chiều vợ và luôn khen vợ đẹp trước mặt mọi người. Cũng mê gái đẹp lắm, ra đường nhìn thấy nhiều e xinh xinh là lại ngắm lại thik nhưng ngay trong tư tưởng a ấy lúc ấy là cảm thấy có lỗi với vợ và tự nhủ trong đầu là vợ mình là đẹp nhất và lại thôi. Về nhà lại kể cho vợ nghe. cũng cơm nước phụ vợ. Vợ rửa bát thì chàng úp bát. giặt đồ thì hai vợ chồng cùng giặt. luôn khen vợ và nịnh vợ. Rượu thì ko biết uống, thuốc lá khi nào công việc căng thẳng mới hút trộm trên cơ quan. anh thì không đẹp trai người lại nhỏ bé. còn em thì giờ không thể đẹp như xưa nữa nhưng với a cả cơ quan họ hàng đều bất ngờ. Tính tình a thì nhút nhát đàn bà, còn e thì cá tính mạnh mẽ dứt khoát. Cứ tưởng như vậy là viên mãn ai ngờ mấy hôm trước e đang trên cơ quan thì chàng nhảy vào Zalo chát rất ngọt ngào xong lại chát nhầm chú cháu với ai đó. Em hỏi thì a trả lời là cháu a. Em cũng mới về làm dâu nên không biết rõ tats cả cháu a nhưng em đoán a không thể có cháu lớn như vậy biết chat chit nên em nói thẳng a lấy đâu ra cháu lớn vậy thì a cười. Tối hôm sau hai vợ chồng cùng rửa bát thì chàng vui vẻ kể chuyện hôm nay a vào Zalo tìm bạn xung quanh có con bé cách a 400m kết bạn làm quen , hỏi han mới biết nó học giáo dục quốc phòng ở trường anh. Thấy để status là buồn chán. Anh hỏi ra mới biết là thi giáo dục quốc phòng bị điểm kém sợ không qua thế là a chạy xuống gặp ông thầy phụ trách chấm điểm kêu chấm cho nó điểm cao cao tý. Ông ấy tìm thấy bé đó dk 6,5 điểm thì sửa thành 8,5 gì đó. Bé đó mừng rối rít cảm ơn anh, bé đó kém anh 9 tuổi gọi anh ấy là chú. cứ chú chú cháu cháu rồi hỏi chồng mình là có người yêu chưa, có vợ chưa. chồng mình trả lời là có rồi. Bé đó mời đi uống cafe để cảm ơn nhưng a biết như thế là thể nào cũng có chuyện nên anh im ru không đi. Mời năn nỉ thế nào a cũng không đi. Anh kể với vẻ mặt rất hồ hởi. Mình nghe xong bình tĩnh hỏi. Là em hôm qua chát với anh hay hôm nay. Thì anh ấy hỏi là sao? Là cái em hôm qua a chát xưng hô chú cháu đó!!!
Cả hôm qua và hôm nay đều chát:))
Uhm. Anh nói không có thời gian nhắn tin cho e sao a lại có thời gian chát chít với mấy em đó???
Anh có chát cho e đấy thôi!!
Ngày mới yêu a không tiếc tiền gọi điện thoại, cưới xong a vẫn giữ thói quen như vậy và dần dần a không gọi điện và cũng không nhắn tin khi em đi làm nữa. Em thắc mắc thì a kêu tốn tiền, để tiết kiệm còn xáy nhà. Vậy sao a ko chát qua face hoặc zalo thì a nói trường anh bị mất mạng. Còn giờ đây có mạng rồi thì a lên mạng tìm kết bạn xung quanh. Em giận anh thì a nói a không làm gì có lỗi với em cả. Em đừng nâng cao quan điểm. Giận anh hai hôm nay còn anh thì vẫn cười đùa bình thường và trêu ghẹo vợ nhưng cũng không cắt đứt chát chit linh tinh. Cảm thấy mất niềm tin vào chồng và không muốn hi sinh, toàn tâm toàn ý, một lòng một dạ với chồng nữa. Ngày mai là kỷ niệm một năm ngày cưới mà thấy thất vọng về chồng. Cảm thấy chồng như một đứa trẻ mới lớn và mãi mãi không lớn nổi. Không thể trở thành một người đàn ông thực sự. A nói đúng. A vẫn quan tâm vợ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1