Gửi Chồng - một thành viên của Otofun!
Chồng ạ, đã bao nhiêu đêm chồng đi là bấy nhiêu đêm vợ không ngủ được, và hôm nay lại là 1 đêm thức trắng nữa của vợ khi vợ biết được ngoài chuyện cờ bạc chồng còn cặp bồ với 1 em làm cùng. Thật cay đắng cho vợ đúng không chồng, thiết nghĩ chuyện vợ chồng đã hết tình thì còn nghĩa, vậy mà giữa chúng ta chẳng lẽ không còn gì để chồng lưu luyến ư??? Vợ buồn lắm, và trong lòng thì rất đau...chia tay ư?? con mình quá nhỏ mà nó lại rất yêu thương bố nó, mỗi lần chồng đi qua đêm khi con hỏi đến là vợ lại chảy nước mắt không biết trả lời con ra sao, chồng ơi sao tự nhiên lại thành ra thế này, vợ chỉ ước ao 1 gia đình hạnh phúc, tràn đầy tiếng cười vui con trẻ, vợ thương cho con mình biết bao khi rơi vào hoàn cảnh gia đình như thế này và cuối cùng là vợ không hiểu mình có lỗi lầm gì mà chồng xử sự như thế....thật buồn...thật buồn chồng ạ!
Chồng thân yêu! Cuối cùng thì anh đã về cùng với những lời hứa và lời xin lỗi, vợ nhớ không nhầm thì đây là lời hứa cùng xin lỗi thứ n lần rồi, và vợ hy vọng rằng đây là lần xin lỗi cuối cùng, vợ cũng mong chồng tôn trọng lời hứa của mình cùng những tình cảm đã có giữa chúng ta mà thay đổi. Vợ rất yêu chồng và con, vợ biết chồng hiểu điều này vì thế xin chồng hãy thật long từ bỏ tất cả mà quay về với gia đình. Về chuyện bồ bịch của chồng, nói thật bây giờ vợ vẫn đau trong lòng, đau lắm chồng à, vợ không bao giờ nghĩ là chồng sẽ bồ bịch với cô gái đó – vì vậy vợ mong chồng hãy chấm dứt ngay chuyện này, sức chịu đựng của vợ cũng chỉ có giới hạn thôi, mong chồng hãy nghĩ đến con của mình trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn.
@all: cảm ơn tất cả mọi người đã đọc và chia sẻ với em, đọc các comment của các cụ em nguôi ngoai rất nhiều, thậm chí có lúc em còn bật cười (nụ cười hiếm hoi giữa lúc tâm trạng em ngổn ngang thế này). Em là Gấu của 1 Sói ở diễn đàn này, mà Sói nhà em con sinh hoạt ở chi hội nữa nên em không thể tiết lộ danh tính của Sói được, mong mọi người thông cảm.
Đây là tâm sự rất thật lòng của em, em biết nhiều cụ sẽ nói là chuyện trong nhà đóng cửa bảo nhau, em thì đóng cửa bảo rồi ạ, nhưng chồng em hay chứng nào tật đấy khó sửa đổi lắm nên em mới lập Topic ở đây, diễn đàn toàn các male, để các cụ chỉ bảo thêm cho , để chồng hiểu rằng “VUI CHƠI CHỈ LÀ NHẤT THỜI, vợ con gia đình mới là mãi mãi” ý của em là như thế chứ em không có lập mục TÂM SỰ để câu view gì đâu ạ. Em cũng cảm ơn 1 số cụ đã góp ý, em nhận thấy nhiều lúc mình cư xử chưa được khéo lắm, mà chồng em thì hảo ngọt, em sẽ THAY ĐỔI (cho gái nó không có cơ hội đong chồng em nữa)
Còn 1 điều nữa, xin các cụ đừng điều tra IP của em , em ở Hà Nội chứ không ở tỉnh khác, cụ đọc bài và comment cho chồng em hiểu là được chứ điều tra ra nick của chồng thì như em đã nói ở trên mong các cụ hiểu cho, em giữ tí thể diện cho chồng để chồng còn có chỗ chém gió nữa chứ ạ.
Cuối cùng xin Mod ở diễn đàn này cho Topic của em sống vài ngày nữa để chồng em vào đọc và suy ngẫm, cũng mong có cụ nào ở vào hoàn cảnh tương tự như nhà em thì cũng đọc và thay đổi được tí nào hay tí ấy cho chị em chúng em được nhờ.
Cảm ơn tất cả mọi người, và chúc mọi người mạnh khỏe, hạnh phúc!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1