Sáng nay, "nhàn cư vi bất thiện", rảnh rang, thích gây chuyện, thẽ thọt hỏi chồng: "Nếu có kiếp sau, anh có chọn em không?" - Hy vọng nghe một câu trả lời rồ-man-tịt.
Chồng thủng thẳng: "Em thử xem trên tất cả các báo, phim ảnh... có thằng tù nào khi mãn hạn hoặc được ân xá lại xin vào ở tù không?"...
Giận tím mặt. Hỏi đi hỏi lại, vẫn trước sau như một, cương quyết không xin vào tù...:Crying:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Mình chẳng mong kiếp sau, chỉ mong kiếp này bình an thôi.
hic... sướng quá ko chịu nổi, biết là chồng...
Nếu có kiếp sau thì nguyện làm cây thông, đứng giữa trời mà reo.:)
Cì ba ci bơ bán xôi mẹ nó nhé....