Chuyện cũng đã lâu nhưng tôi k bao giờ quên được. Có mẹ nào bị mắc phải lỗi như tôi không?


Lúc đó con tôi được 4 tháng và nó tập lật. Ôg nội nó nôn nóg muốn nó lật nhanh nên cứ bẻ cổ của nó lên. Tôi thấy vậy nóng ruột,sót con nên có nói khéo với ôg là «ba cứ để nó tự tập lật,đó là bản năg của nó mà,mình k gấp được đâu». Ôg trả lời tôi là «cái gì cũng phải tập,lật cũng vậy» nên thôi,tôi cũng im luôn k nói gì nữa. Tối về tôi nói với chồng là «chồng nói ba đừng làm như vậy nữa,cổ của nó còn yếu lắm,k ép được như thế đâu. Vợ nói rồi nhưg ba k đồng ý với vợ». Chồng tôi cũng có nói lại với ông lần nữa nhưg đâu vẫn vào đấy. Tôi thấy tức lắm,con mình mà mình k bảo vệ được cũng k nói được với ai và tôi đã lên facebook chia sẻ. Thật k may cho tôi là hàng xóm của tôi đọc được về nói lại với bmẹ chồng tôi,mọi chuyện bắt đầu từ đó.


Ban đầu,bmẹ chồng tôi đã nhân lúc chồng tôi k có ở nhà về dạy dỗ tôi. Ba chồng tôi nói đủ thứ trên đời,nào là tôi làm như vậy là làm xấu mặt nhà chồng,nào là tôi sẽ mất chỗ đứng trog gia đình,2 bên thôg gia sẽ bất hòa....Thực tình tôi có nghĩ nhiều vậy đâu chứ,chỉ là cảm xúc nhất thời nên tôi ghi cho đỡ tức vậy thôi. Tôi đã xin lỗi bmẹ chồng về việc làm của mình. Nhưng tôi lại tức mấy người hàng xóm đi đặt điều nói thêm nói bớt để tôi thành như vậy nên đã lên facebook và nói khéo. Tưởng họ thấy xấu hổ mà im ai ngờ một lần nữa tôi «được» bmẹ chồng dạy dỗ. Nhưng lần này là chồng tôi biết chuyện và bmẹ chồng đuổi chúng tôi ra khỏi nhà. Bmẹ tôi đag chơi ở nhà bmẹ chồng tôi thì chồng tôi đuổi về để nói chuyện của tôi. Lúc đó tôi ức lắm và tôi khóc,khóc nhiều nhưg phải vì sợ nhà chồng mà vì quá nhục. Tôi lại xin lỗi bmẹ chồng mặc dù lần này tôi k phục vì tôi chẳng làm gì có lỗi với họ. Tôi chỉ muốn gia đình được êm ấm nên tôi đã nhịn. Nhưng tôi sẽ k bao giờ quên hàh độg của chồng mình lúc đó. Trước đó a ta còn nói mẹ tôi là «hãm tài»,rồi k biết dạy con...Tôi hối hận vì lấy phải người chồng không tôn trọng nhà vợ mà chỉ muốn ng khác tôn trọng bmẹ mình. Đág lẽ ra trong lúc đó chồng tôi phải hỏi rõ vấn đề và giúp tôi xin lỗi bmẹ trước rồi về lúc có 2 đứa khuyên bảo lại tôi,đằng này....


Tôi buồn lắm vì lấy phải ng chồng chỉ biết có mẹ,chuyện gì của 2 vc cũng đi hỏi mẹ,tôi mà làm gì động tới bmẹ a ta


1 tí là y như rằng a ta như đĩa phải vôi.


Có mẹ nào giống tôi k? Chỉ cho tôi cách để quên chuyện này đi được k?lâu lâu tôi lại bị nó làm cho đờ người ra,bực dọc trog người.