Không ly hôn để giữ cho con một gia đình chọn vẹn! Mẹ nào cùng hoàn cảnh vào chia sẻ nhé!
Chào các mẹ trong diễn đàn, dạo này đầu óc mình căng thằng quá mà không biết tâm sự cùng ai, chợt nghĩ đến webtretho nên vào chia sẻ với các mẹ có cùng hoàn cảnh để vơi bớt nỗi buồn và tìm nghị lực để tiếp tục sống.
Mình kết hôn với chồng đã 4 năm, có một cậu con trai đáng yêu 2 tuổi. Mới đây mình phát hiện ra, từ khi cưới nhau đến nay không lúc nào chồng mình không có bồ bền ngoài, không phải chỉ 1 cô bồ mà nhiều cô khác nhau. Mình đã nói chuyện nghiêm túc với chồng, gia đình chồng, nhận được những câu thề thốt của chồng và lời khuyên của gia đình chồng nhưng rồi một thời gian đâu lại vào đó, phải chăng tính trăng hoa của chồng mình không thể thay đổi?
Mình buồn nhưng cũng không dám nghĩ đến ly hôn vì thực lòng mình rất thương con, không muốn con sống mà không có bố hoặc mẹ. Cuộc sống vợ chồng của mình trở nên nhạt nhẽo vô cùng, mình không còn cảm thấy yêu chồng, khao khát được gần chồng, có lẽ con là động lực duy nhất để mình tiếp tục cuộc sống gia đình này.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
mình cũng đang là 1 trong số những người...
nếu đã ko còn lòng tin và tình yêu nữa
e nên ly dị
vì như thế mới giải thoát cho cả 2
nếu nghĩ cho con,...
Đang cố gắng chăm sóc cho bản thân mình, yêu bản thân...
Sát Tết rồi mình k muốn làm gì cả, để ăn Tết xong cho vui vẻ, qua Tết tính tiếp .
Sẽ liên hệ với...