Có một việc mà em cứ suy nghĩ từ hôm qua đến giờ mà không hiểu ý chồng em là thế nào? . Các Anh, Chị cho em ý kiến với.
Chả là thế này, hôm qua em đi họp lớp. Nhân kỷ niệm 15 năm ra trường nên năm nay tổ chức đi xa bằng ô tô. Em đã hỏi ý chồng em và cũng đồng ý. Hiện tại em có 2 nhóc: 1 nhóc 8 tuổi, 1 nhóc 4 tuổi nên bố nó cũng không đến nõi vất vả khi trông. Do chúng em đi chơi ở xa, đáng nhẽ là khoảng 6h tối là về đến nhà nhưng có một bạn vừa đi nước ngoài về bạn đó muốn mời mọi người ăn bữa tối nên đến tận 9h30 em mới về. Em cũng đã gọi điện thông báo rồi. Nhưng khi về chồng em tỏ ý không đồng ý và nói: " Anh không đồng ý em đi thế này đâu, chơi thì cũng phải chừng mực đi từ sáng đến tối không biết chồng con thế nào, nếu thế này thì lần sau đừng có đi...".
Thật ra bản thân em cũng rất áy náy nhưng vì đi ô tô cùng tập thể nên mình không thể chủ động được mà em cũng đã gọi về rồi. Hơn nữa từ trước đến giờ em rất hạn chế đi chơi với bạn bè, em luôn ý thức là phải có giời hạn. Nhưng thái độ và lời nói của chồng em ngày hôm qua em cảm thấy có một cái gì đó không được thông cảm và gia trưởng.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhà tớ chả bao giờ có chuyện...
Ông ấy dỗi yêu 1 tí ý mà. Ngon ngọt 1 tí cho chàng hả giận rồi lần sau ..cứ đi tiếp mẹ nó ơi
Đời...
Nếu là tớ thì tớ sẽ thông báo, dẫn 1...