Hôm nay tôi xin kể câu chuyện của cuộc đời mình, cố gắng kể trung thực, nhìn nhận khách quan, giai đoạn này tôi bế tác lắm chỉ kể cho nhẹ lòng thôi. Trước tiên phải nói lỗi thuộc về mình cũng chẳng trách ai, mình làm mình chịu, các anh chị em nương tay đừng phê phán hay trách móc.


Cách đây 4 năm vào một buổi trưa vợ tôi gọi điện nói: anh, trưa nay em có chuyện muốn nói với anh. Những suy nghĩ mông lung làm tôi không tập trung làm việc được, một linh cảm xấu cứ hiện lên trong đầu. Thời điểm đó vợ chồng tôi đang ly thân, sáng nào chúng tôi cũng hẹn nhau uống cafe và ăn sáng gần nơi chúng tôi làm việc, mọi người nhìn vào và cứ nghĩ vợ chồng tôi là cặp vợ chồng son dù chúng tôi cưới nhau đã 3 năm.( cái gì cũng có nguyên nhân của nó, tôi xin đề cặp sau)


Trưa đó, tại một quán cafe vắng người ở một ngã tư phố, chúng tôi ngồi đối diện nhau, đã lâu nên tôi không nhớ là ai trong chúng tôi phá vỡ bầu không khí im lặng đó. Có lẽ, người bắt đầu là tôi, em, có chuyện gì không vậy? Vợ tôi ngập ngừng khó nói, .......em có bầu rồi. Câu nói đó tôi nghe như sét đánh ngang tai, điều tôi lo sợ nhất cũng xảy ra. Phải nói là chúng tôi cưới nhau tính đến thời điểm đó vợ tôi đã hai lần có thai nhưng cứ khoảng 3 tháng khi siêu âm thì lại không có tim thai. Những anh chị nào trong hoàn cảnh chúng tôi cũng hiểu rõ nó đau đớn như thế nào? Vợ tôi đau đớn một tôi đau đớn mười nhưng không thể hiện ra, mỗi lần như vậy tôi sợ sức khỏe cô ấy bị ảnh hưởng.


Hồi lâu, tôi hỏi: bao lâu rồi em?


Vợ bảo, 3 tháng.


Câu trả lời quá trung thực, không đôi co, không sợ hãi.


Nhà em có biết chuyện đó không?


Má có biết. Vợ chồng tôi mấy tháng qua ly thân có quan hệ với nhau đâu, tôi thừa biết điều đó. Điều tôi sợ nhất cũng xảy ra.


Vợ tôi nói gì lúc này tôi cũng chẳng nghe thấy, điều tôi lo lúc này là làm sao ăn nói với mọi người, người trong gia dình và bạn bè nếu sau này mọi chuyện bể tung tóe ra.Kẻ phản bội vĩ đại nhất là đây chứ ai, khốn nạn, con đàn bà ngoại tình.


Im lặng, chúng tôi ra về,ai về nhà nấy. Thời gian lúc đó cái suy nghĩ phải ly dị gấp kẻ đốn mạt kia cứ hiện ra trong dầu, tôi stress nghiêm trọng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đứa bé không có lỗi, sau này nếu được sinh ra sẽ sống làm sao khi bị ngươi đời đàm tiếu, danh dự của bên gia dình sẽ ra sao?