Các mẹ à, mình lấy chồng được nửa năm không ở với MC nhưng bức xúc không chịu nổi đành lên đây tâm sự với các mẹ mong các mẹ chia sẻ và cho lời khuyên. Mình làm ngoài bắc, chồng làm trong Nam, khi gần cưới thì MC khuyên nghỉ để xin việc vào trong Nam làm với chồng. Ngày cưới chồng mình về vay mượn lo hết đám cưới, cưới xong MC bảo tiền mừng cưới mẹ giữ hết để trả nợ nần lo đám cưới, anh trai chồng nói cho chỉ vàng thì MC bảo chúng mày không phải đưa cho 2 đứa nó, cứ đưa mẹ giữ hết cho, còn toàn hỏi bên nhà mình được bao nhiêu, vàng mọi người cho đâu nữa. Hix. Vợ chồng mình sắm sửa giường cưới vậy mà đêm tân hôn MC với e chồng leo lên ngủ, còn giường trên gác anh chị chồng nằm, mẹ nói 2 đứa mình nằm đất đi. Mình tủi thân quá kéo chồng về nhà bố mẹ đẻ ngủ. Sáng hôm sau về MC mắng ngày cưới mà không ngủ nhà chồng, mình ức quá nói :”tân hôn mà không được ngủ giường cưới, lạnh không nằm đất được nên bọn con đi chỗ khác ngủ” vậy bà mới thôi. Cưới xong 2 VC cùng bố mẹ 2 bên vào Nam báo hỉ cơ quan chồng, khi về MC mình còn giận dỗi là không cho thêm tiền thế là vc mình bấm bụng đưa thêm 10tr và mua gần 10tr quà cáp cho mẹ mang về. Trong khi đó bố mẹ đẻ mình vào không đòi hỏi gì lại cho thêm 10tr vì thương con. 2 VC mình ở nhà thuê lo kiếm tiền trả nợ mà 1 năm lo tiền vé máy bay cho MC, e chồng vào chơi 3 lần rồi quà cáp thử hỏi chịu sao nổi.Suốt ngày bà hỏi tiền nong khiến chồng mình còn cáu quát lên rằng làm được tý tiền mà bao nhiêu người cứ xâu xé, bà dỗi quay ra nói mình xui chồng. Đợt tết bà vào mình ấm ức lắm, cưới nhau mà MC kêu không được đẻ đợi công ăn việc làm ổn định rồi gửi tiền cho mẹ, vài ba năm nữa có cũng được. Mình nói con cái là của trời cho đợi vài ba năm nữa thì tiền làm được không đủ tiền chạy chữa để có con, Thế là MC nói chúng mày đẻ thì về bà ngoại chăm cho chứ tao không chăm được tao mệt lắm. Khi chồng mình thất nghiệp ba tháng mình có nói với MC là 2 vc không có việc làm lại ở nhà thuê không biết xoay sở ra sao nữa thì bà gọi cho chồng mình khóc lóc bảo tao có xin tiền chúng mày đâu mà vợ mày nói thế. Còn nhiều chuyện lắm các mẹ ạ, thực sự mình mệt mỏi lắm rồi nếu không vì chồng mình tốt hiểu và thông cảm cho vợ không thì mình bỏ đi mất