Từ ngày về làm dâu mình chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc phải kể lể về mẹ chồng. Mẹ mình đỡ đẻ trong khoa sản mới về hưu được gần năm nói cung là cũng thuộc tuýp người hiện đại suy nghĩ tiến bộ và tâm lý với con dâu. Mình có bầu bà cũng tâm lý mua sữa rồi trứng rồi đồ ăn sáng các kiểu...thế nhưng từ ngày mình sinh con thì thấy bà có nhiều cái thay đổi lắm :( bà không để mình làm việc nặng nói chung là vì bà có kiến thức nên chuyện kiêng cữ thì ok lắm. Nhưng kiến thức chăm trẻ thì ôi mệt mỏi lắm các mẹ ạ. Con mình 3 tháng 11 ngày nhưng đã được bà tiêm cho 6 mũi kháng sinh rồi. Tháng đầu tiên cháu bú sữa ngoài bị sặc lên mũi sau đó bị khụt khịt hút ra rồi bà vẫn tiêm cho 3 mũi tháng thứ 2 về ngoại nên k sao tháng thứ 3 cháu bị viêm phổi bị lây ho từ cả nhà bà tiêm 2 mũi nữa cháu khỏi ho mình cho đi khám rồi uống thuốc bà vẫn định tiêm nữa mình k cho tiêm bà giỗi :( giờ cháu được 6kg7 lạng bà đi đâu cũng chê cháu gầy k bằng con người ta. Chê cháu k mập bằng bố ngày xưa không đẹp tra bằng bố ngày xưa :( rồi chê sữa mình loãng k có chất nên con còi và bà quết định cho cháu ăn thêm sữa ngoài mặc dù sữa mình nhiều đến nỗi vắt đổ đi :( mình k muốn cũng vẫn phải làm theo. Đi ra ngoài bà toàn bắt phải bôi son lên trán con mấy lần mình làm theo nhưng về thấy trán con nổi mụn nên những lần sau mình không cho bôi bà lại giỗi và kể với chồng mình :( bảo là giờ về hưu rồi ít tiền rồi nên con cái coi thường nói k nghe :( con mình cứ có cái gì xấu là y rằng bà phải nói ý là giống mẹ nó mình bực bảo là vâng có gì xấu là mẹ nó nhận hết ! Từ ngày nghỉ làm thành ra bà lại nói bậy nhiều mình k biết khi con mình lớn sẽ thế nào nữa toàn gọi mình và chồng mình là thằng bố con mẹ rồi rồi đ... Các kiểu ! K hiểu sao bà thay đổi nhiều thế. Giờ mình k biết phải làm thế nào nữa các mẹ ạ cho mình lời khuyên đi. Nói thẳng thì sợ bà tủi thân