Xã nhà cầu hôn em vào đúng hum em quyết định chia tay xã, em định hum đó sẽ là hum cuối cùng hai chúng em đi chơi với nhau, hum đó em quyết định chia tay xã là vì thế này, em và xã wen nhau được một tháng, qua mạng ( trang namtay.com hihi mới đầu em chỉ vào mang chơi bời thui, vì bao nhiêu anh bằng xương bằng thịt trước mặt em chẳng hề động lòng, hùi đó còn tưởng mình bị less cơ :Laughing:) , lúc đó xã đang đi công tác nước ngoài, theo nhiệm kỳ của xã là 3 năm, 3 tháng về 15 ngày rùi lại đi. hum dó em vừa đăng hồ sơ lên thì nhận được lời làm quen của xã, em mail lại là "anh ở xa quá em không muốn làm quen", xã bảo "là xa thì anh mới cần người tâm sự" hehe em thấy có lý thế là đồng ý, nói chuyện một tuần bọn em hợp nhau quá, em cho xã số đt, ngay nào xa cũng gọi cho em vào buổi tối, nt thì cả ngày " hic hic mà xã bảo em là đừng nt cho xã, xã nhắn 10 tin em hãy nhắn lại 1 tin, em chi dọc thui vì cước nt ra nước ngoài đắt lắm 2500đ một tin cơ, nhưng em không chịu, vậy là khảon thời gian em yêu xã em đi làm chỉ đủ tiền nhắn tin, bây giờ xã cứ trêu em là " hồi đó gặp mình ngon trai quá, đầu tư ác", được một tuần cả hai cùng đóng hồ sơn trên web, chỉ chat và mail cho nhau bằng yahoo, thú thực từ nhỏ đến lớn chưa ai hiểu em như xã, chưa gặp mặt bao giờ nhưng em rất có cảm tình với xã. xã mới đi sang đó được một tháng, quen em một thang nữa là 2 he he vay mà xã về nước luôn để gặp em, hum đầu bon em gặp nhau ở tượng đài Lý Thái Tổ, he he hum đó vào thứ 6, em ngượng chết đi được, trước khi gặp em cũng đắn đo mãi là có nên gặp hay không, em sợ xã không thích em khi nhìn thấy em, xã bảo với em rằng mình cứ gặp nhau đi, sau khi gặp em quyêếtđịnh thế nào cũng được, nhưng còn anh thì anh sẽ mãi yêu em, anh yêu em ở tính cách con người em, hơ hơ thế là em tự tin hẳn, he he buổi đầu gặp em xã chết em đứ đừ đừ:Laughing: :Laughing: :Laughing: ( ah còn chuyện này nữa, đúng một tuần xã ngỏ lời yêu em, em nhận lời luôn " he he mình liều thật) đi chơi đến hum thừ 6 thì bọn em hun nhau, he he em trẻ con thiệt, hum đó chẳng để ý gì đến nụ hun đầu cả, hun xong cái nhìn đồng hồ ngay " ha ha tại thấy bọn bạn hay khoe nụ hun đầu hun ở đâu, haha:Laughing: quả này em kể cả thời gian nữa cho sock luôn 19h16':Laughing: :Laughing: :Laughing: " hic hic thế là chẳng cảm nhận được ngọt ngào như thế nào cả, nhưng đến nụ hun thứ 2 sau đó vài phút thì thật là tuyệt ( lần đầu tiên em yêu, lần đầu tiên em hun, lần đầu... cái gì cũng lần đầu, nên ngố lắm:Laughing: ) bọn em cứ đi chơi, đi xem film đến thứ 6 tuần tiếp theo, không thấy chỗ nào hun được thoải mái cả, em không thích vao công viên, em quyết định đi đạp vịt oa oa oa hum đó xã sàm sỡ em, phần treê thì em đã bị các chị cùng làm cảnh báo trước là có người yêu thì sẽ phải như thế rùi, nhưng không tin lắm, mình ngố thiệt:Laughing: , nhưng còn phần dưới chưa được cảnh báo, thế là xã mới động nhẹ để dò phản ứng em đã hoảng loạn, tối hôm đó về xã nt cho em em không nt lại, xã gọi cho em em không nghe và em nt lại là " em sợ nghe thấy giọng nói của anh" xã nhà em hoảng quá, cứ xin lỗi ầm lên, bảo anh yêu em vì yêu em chứ không hề có ý định lợi dụng, xã bảo nếu em không tin ngày mai anh sẽ về đưa bố mẹ ra hỏi cưới em ( hơ hơ trước đó gặp nhau phát,xã đã đưa em về ra mắt gia đình rùi), nhưng lúc đó em cực kỳ thất vọng, em quyết là sẽ không bao giờ gặp lại xã nữa ( hum trước bọn em có hẹn nhau hôm sau thứ 7 em làm buổi sáng thui, bon em sẽ đưa nhau đi chơi ở đâu đó), hum đó em mệt em đi ngủ, sáng ra 6h xã đã gọi cho em, nhưng em cũng không nghe, xã nt bảo xin em hãy đọc thư của anh, em đọc đi rùi em muốn thế nào anh chũng chịu, em không đọc, em chán, em đi làm xã xứ nt và gọi liên tục, xin em hay đọc mai, đến 9h thì em cũng đồng ý đọc, trời ơi vậy là cả đêm hôm qua xã không ngủ, ngồi viết cho em bốn bức thư, cách tiếng lại viết một bức, kể cho em nghe xã yêu em như thế nào, xã cần em như thế nào, rùi xã đang ở trên tầng 4, xã muốn nhẩy xuống quá, đọc xong 4 bức thư em vẫn không động lòng, he he cũng có động lòng ti xíu, nên đồng ý chát với xã, sau khi được xã xoa dịu em cũng bớt đi được phần nào nhưng em trong đầu em vẫn nhất quyết chia tay, em bảo xã hum nay em pahỉ làm việc không đi với xã theo kế hoạch được " thực ra em không muốn đi chơi với xã nữa em sợ hehe" xã hiểu ý bảo là em giận anh nên mới nói vậy, chứ em không muốn đi chơi với anh đúng, hơ hơ đúng ý quá ( xã hiểu em kinh) xã bảo là vậy mình không đi chơi nữa, anh dẫn em đến nhà một chị làm cùng chơi, chị ý thân với anh và rất giống em ở giọng nói nhẹ nhành ( gớm nghĩ lại thì chỉ nhẹ nhàng khi nói chuyện với con trai thui, chứ với lũ bạn chúng gọi em là quỷ, he he thế mà từ hồi mẹ đẻ em ra đến giờ khối ông chết vì giọng nói của em rùi đấy:Laughing: :Laughing: ) em đồng ý đi với xã, cũng nghĩ là lần cuối, sau hum nay ta xẽ không gặp xã nữa, trên đường đi qua quán cafe trên đường Điện Biên Phủ "nơi lần đầu hun nhau" xã bảo có chuyện muốn nói với em, em cứ nghĩ là chuyện cũ, nói lại ngượng chết, em bảo thui, chuyện cũ qua rùi, em không muốn nhắc lại, nhưng xã nhất quyết bảo anh chỉ xin em 15' thui, nói mãi em cũng đành chất nhận, xã đưa em lên tầng 3, để có khoảng không gian chỉ có 2 đữa, xã rút trong túi ra một hộp nhẫn cưới, tay run run nói " gần một tuần nay lúc nào anh cũng mang theo nó, anh chỉ đợi cơ hội để trao nó cho em, em chấp nhận lời cầu hôn của anh nhé" cah mẹ ơi chuyện gì đang xảy ra thế này, em đang muốn chia tay mà, sock qua đi mất, chưa biết phải giải quyết như thế nào, luc đó tay em đang cầm ống hút của cốc nước, xã cầm tay em chuẩn bị đeo nhẫn, em rút tay lại cầm ống hút:Laughing: :Laughing: , xã hoảng quá, hỏi em " anh không phải là người trong mộng của em ah" em lắc đầu không phải thế, xã lại cầm thay em để đeo nhẫn, một lần nữa em lại rút tay lại để về ống hút, lúc này xã hoảng quá, hỏi em không yêu xã ah, em lắc đầu, xã bắt đầu nói không phải khi em đeo nhẫn là em đã phải lấy anh, anh chỉ muốn em đeo nó, khi anh đi xa anh muốn nó là sợi dây tinh thần liên kết giữa hai chúng ta, không pahỉ lúc nào em cũng đeo nó, chỉ cần khi nào em nhơ anh, em đeo cũng được, mắt lại đỏ hoe hoe nữa chứ" he he, em thấy thương và em thấy có lý, xã thấy mặt em có vẻ hiểu nên lại câầ tay em lần nữa để đeo vào, hihi lần này thì em để yên, hơ hơ nhưng cha mẹ ơi cái nhẫn đó không vừa tay em, cah mẹ ơi em ngượng qua:Laughing: :Laughing: :Laughing: , xã cũng ngượng nữa, ha ha là hộp nhẫn đôi nên xã đành lấy nhẫn của nam đưa cho em đeo hơi rộng, em bảo thôi anh đi long nó ra, em đưa một cái nhẫn của em cho xã lấy size, chuyện cầu hôn của em chỉ có thế thui, bây h em thầm cảm ơn xã đã cứu ty của chúng em, để bây h chúng em có một gia đình hạnh phúc, nhiều lúc nhắc lại chuyện cầu hôn của xa, em trêu xã, đi cầu hôn bạn gái, đấu tranh mãi mới đeo được nhẫn, đeo vào lại không vừa, quê quá đi mất, ha ha ha xã bảo em là, đồ tay khủng long, nhẫn người ta làm theo tiêu chuẩn quốc tế rùi, ha ha ha ngượng quá, xã nhà em đáng yêu thật.


các chị có chuyện vui cùng kể cho nhau nghe nhé. hihi của em không lang mạng lắm, nhưng buồn cười.