Chuyện là em là người Bến Tre lấy chồng SG, ở nhà chồng. Khi mới lấy chồng thì 1 tháng vợ chồng em về quê ngoại 1 lần. Năm nay mới có bé, ba chồng lại mới mất nên cả năm em chỉ về quê 2 lần - một dịp thời gian gần đi làm sau khi nghỉ hộ sản, lần 2 là dịp tết này. Mẹ chồng ko ý kiến, chồng vui vẻ đi cùng. Ăn tết SG đến mùng 2 thì vợ chông con cái về quê vì mùng 3 có cái đám giỗ cũng là ngày chọn làm tụ họp con cháu ở quê. Đến khi trưa nay ăn cơm cùng chi dâu thì chị ý kêu mình nên tính lại là sau này cách 1 năm về ăn tết 1 lần thôi. Vì ba chồng mất rồi chỉ còn có một mình MC (anh chồng chị dâu ra riêng ở sát bên - chung sân, chung cổng), hàng ngày cúng cơm, mùng 3 đưa ông bà, MC đuối sức, 1 mình MC buồn nữa,....Tóm lại là ý kêu mình 2 năm về quê ngoại 1 lần. Mình thấy có gì đó tủi tủi, chị dâu có nhà đẻ gần, chạy qua chạy lại, chưa một lần sống xa quê như mình. Mình lấy chồng xa họ hàng, một thân một mình trên đây,bình thường đi làm túi bụi, tết mới có dịp về thăm ông bà, mà BT và SG có xa xôi gì. Sao phải 2 năm về 1 lần?. Với lại mình cùng bên nội ăn tết 30, mùng 1 đến chiều mùng 2 mới về BT rùi mùng 4 lên.
Hồi mùng 4 mình lên thấy thái độ MC bực bội, có lẽ do làm này làm kia 1 mình mệt quá nên vậy. Nhưng tết phải chia đều do cả 2 bên chứ. Phần chồng thì mình muốn gì chồng đều OK hết.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mặc kệ lời chị dâu chồng nói. Việc mình, mình cứ làm miễn hai vợ chồng thấy hợp lý là được.
Cũng...