Nhà em có 4 chị em đều đã lớn cả và đều ra ngoài hết, ở nhà chỉ còn bố mẹ em, kể ra cũng vất vả, vì nhà em có 1 trang trại lớn quá, 2 ông bà ở nhà vui cảnh điền viên, vậy mà mọi chuyện ko lành? Hiện giờ bố mẹ em đòi ly dị, mấy chị em khổ tâm quá, đang bàn hẹn nhau về nhà giải thích cho các cụ hiểu?
mẹ em là người hiền lành chất phát lắm, quanh năm chỉ biết quanh quẩn sau luỹ tre làng, nuôi mấy chị em ăn học đến khi lớn đều ra ngoài hết.
Bố em là người giao du rộng, hay đi vắng nhà, có thể nói ông là người ham vui,
Không hiểu lý do xích míc gì mà bây giờ đòi ly dị.E biết tin này buồn lắm.
giờ bố mẹ em đã 53 tuổi rồi? Em đang suy nghĩ quá, anh chị giúp em với? em cảm ơn! hãy cho em lời khuyên nhé. Khổ tâm quá???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
làm cho ma ma đi chơi nhiều nhưg mà đồng thời phải "dọa" pa...
Nói gì thì nói, cũng phải biết nguyên nhân đã rồi mới có giải pháp chứ, bạn cứ cuống lên như vậy không...