VC em mới chuyển sang nhà bố mẹ đẻ độ 1 năm vì em vừa sinh cháu , để các cụ tiện bề " nhòm ngó " - chứ trong nom thì em cũng không dám ạ .


BC em cờ bạc , em chồng năm nay học lớp 11 ( học trường dân lập và trông cứ đú đú , nếu nói thẳng ra là đú bẩn ) .


Đợt trước ( khi mà vợ chồng em vẫn ở riêng ) 2 đứa đến nhà BMC thì em mất cái điện thoại ( trị giá 4 triệu cách đây 2 năm ) . Mặc dù nhớ chính xác là để dưới bếp ( gọi điện lần đầu tiên thì thấy có tín rồi rồi tắt bụp , sau thì tắt máy luôn :RollingEy: ) . Biết chắc chắn là chỉ có người nhà nên em vẫn im lặng , chỉ bảo với chồng là làm rơi ngoài đường . ( riêng khoản này thì em nghi ngờ cô em chồng , vì bố chồng em đã thích là xin luôn :Laughing: , với cả ông giàu lắm . Nói chung 1 cái điện thoại 4 triệu với ông chả bõ bèn gì , cái này em bảo đảm )


Đến trước tết năm nay , khi VC đã chuyển về ở cùng , em có đi đổi tiền lẻ cho cả nhà . Bố chồng em bận đi chơi mấy hôm chưa về . Em có để trên bàn của mẹ chồng em 1 tập 500.000 ( tương đương là 50 triệu ) . Ở công ty em đã dùng máy đếm tiền đếm đi đếm lại , trước khi để vào phòng MC em cũng đếm thêm 1 lần . Không thấy MC em đâu em mới để tiền trên đấy , xuống tầng dưới gọi cụ lên ( độ 10 phút ) . Khi lên đếm đi đếm lại 10 lần thì đều thiếu 13 tờ 500.000 :Surprise: ( mà tiền ở ngân hàng 1 cọc họ có số seri liền nhau , đấy mất liền 13 tờ seri liền nhau luôn , chứng tỏ có người rút 1 phát ra phải không ạ ) .


BC thì đi vắng , chồng đi làm , MC em và em cùng lên 1 lúc thì thủ phạm là ai chắc các chị cũng hiểu ! Em đang chán hết cả người , gia đình với nhau mà lúc nào cũng e dè lo cái này , mất cái kia thì chán quá . Bây giờ theo các chị em nên làm gì ạ ? Im lặng hay nói cho BMC em . Thật sự em không thể nói được vì làm thế sẽ tan nát gia đình mất , bản thân BMC cũng không quí mến gì em rồi :Crying:


Nhưng đã táy máy 1 lần thì sẽ không bao giờ dừng được !