Chào các mẹ! Em có vấn đề này rất mong đuợc nghe ý kiến của mọi nguời. Không biết có mẹ nào giống hoàn cảnh của e ko ạ.


E vừa mới kết hôn, hiện đang sống chung với mẹ chồng. Truớc khi lấy vợ, chồng em đi làm đều gửi hết luơng cho mẹ giữ hộ để gom góp và làm nhà. Nay nhà đã làm xong thì cuới e về và vẫn còn một khoản nợ ( bao nhiêu thì e ko rõ). Em hiện tại chưa đi làm, nên em mới góp ý với chồng là: "luơng hàng tháng, một phần anh gửi cho mẹ tiền để mẹ trả nợ, còn thì mẹ góp, còn một phần vợ chồng mình giữ để muốn mua sắm gì hay làm việc gì ko phải hỏi mẹ. Tiền gửi ở mẹ coi như tiền để dành, ko dùng đến số tiền đó. Mình ở chung nhưng kinh tế thì nên riêng biệt".


Nhưng chồng em thì không chấp nhận, bảo là: "một nhà ko thể có hai két sắt, đưa hết cho mẹ, em cần gì bảo mẹ đưa cho, tiền đó là tiền anh chứ tiền ai". Rồi ông cáu kỉnh với em.


Ý của ông ấy muốn là một tháng chồng gửi tiền về cho mẹ chồng, chồng bảo mẹ đưa cho em một ít để tiêu vặt chứ ko nghe theo ý kiến của em. Nhưng sắp tới, em có vài việc cần làm và cần dùng đến tiền, nhưng em ko muốn lấy tiền từ mẹ chồng, phức tạp lắm các mẹ ạ.


Các mẹ có mẹ nào giống hoàn cảnh của em ko? Vào đây chia sẽ giúp e với.