Hôm nay được chồng thông báo, cuối tháng sau a sẽ đi học. Vậy là cuối cùng rồi anh cũng sẽ đi, hai mẹ con ở nhà cùng với giúp việc. Ôi bao nhiêu lo lắng, mình sợ nhiều thứ quá, sợ không chăm nổi con, rồi bệnh tật của mình nữa chứ, sao mình nhát gan thế. Thôi cố lên, biết làm thế nào bây giờ, chỉ biết là phải cố gắng, và cố gắng thôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Ối, em này thẳng thế. Nhưng, cơ mà đúng là mình cũng ko...
Hức, tớ giờ thành cả thợ điện, kiêm thợ khoan và thông cống nữa:Sigh:
Đọc kỹ chưa mà đã ghét...
Khong iet luc do nhhu the nao. moi quan he sau do cua 2 vchong ra...