Trước khi là vợ chồng anh đã là sếp của mình rồi. Lấy nhau đc hơn 1 năm anh chuyển sang làm sếp nơi khác do điều động của cấp trên. Mình hài lòng với 1 công việc phù hợp và môi trường làm việc tốt. Từ tết đến giờ cũng do phân công của cấp trên anh quay lại làm sếp cơ quan mình và mọi chuyện bắt đầu trở nên rắc rối. Là tập 2 của chồng nên để sống cùng anh mình phải trải qua rất nhiều điều tiếng, bây giờ mình luôn có cảm giác mọi người trong cơ quan dè chừng mình hơn, không còn cởi mở với mình như trước nữa. Mình ko dám chia sẻ với chồng vì anh rất bận và áp lực công việc nhiều , kể những chuyện kiểu như chuyện đàn bà thế này anh lại đau đầu hơn.Mình chẳng mong chồng làm sếp thì mình được ưu ái nâng đỡ vì thật sự năng lực làm việc của mình là tốt nhưng chồng luôn thể hiện sự khắt khe với mình trước mặt các đồng nghiệp khiến mình rất ức chế và tủi thân. Mình là người dành nhiều thời gian cho công việc vì lấy nhau gần 10 năm mà hai vợ chồng chưa có con chung. Vậy mà bây giờ mỗi ngày đi làm là quãng thời gian dài đằng đẵng và nặng nề. Nhà mình mẹ nào có chồng làm sếp của vợ cho mình lời khuyên với.