Sao em chán và nản quá các mẹ oi! Chồng em công việc kinh doanh nên viện lý do đó mà thường xuyên đi nhậu vì tiếp khách, vì vô hợp đồng, vì tạo mối quan hệ. Và thường như vậy đến 2 - 3g sáng mời về. Nhiều khi gọi điện nói xỉn quá ngủ lại nhà bạn, hic. Một tuần như vậy 3 - 4 lần. Em nói hoài, nói mãi, giận dỗi,...thì xin lỗi khắc phục được vài ngày thì đâu lại đó. Chồng em ko gái gú, nhưng tật ham nhậu ko bao giờ từ bỏ. Lúc tỉnh thì nịnh vợ hay lắm, khi bia vào rồi thì quên hết, có lúc quên rước vợ con đến nỗi người khác phải chở về.


Anh nói em ko thông cảm cho anh, cho công việc của anh, cho bạn bè anh. Vì truoc khi quen em anh còn nhậu nhiều hơn thế nữa, đi mấy ngày ko về. Từ lúc cưới em anh mới thay đổi dần, vì thương vợ thương con. Ngày xưa anh và em quen trên mạng, em o quê, anh ở tp, cho nên dù quên nhau 3 nam, gặp nhau mấy chục lần thì cũng ko hiểu hết cuộc sống của anh lúc đó. Bây giờ thì chán nản quá.


Hôm qua cũng vậy, đi suốt từ chiều đến 3h sáng em gọi thì nói xỉn quá ngủ nhà bạn, em làm căng mới chịu về. Anh nói công trình vừa xong nên phải tiếp đàn em cho nó thoải mái. Kinh doanh khó khăn lằm nói em ko hiểu đâu. Và thật sự em ko hiểu công việc gì mà phải bàn trên bàn nhậu, rượu vào lời ra, sau đó quên hết. Thành công nỗi gì, nên cho đến bây giờ cứ ì ạch mãi. Lương ko đủ xài phải nhờ mẹ chồng trợ cấp thêm. Không phải em ko cho nhậu, thông cảm cho anh cũng 11h là khuya lắm rồi, một mình mẹ con em vật lộn ở nhà. Chồng thì đang say sưa.


Dọa nạt ly dị mấy lần, em nghĩ có lúc phải làm thiệt thôi. Em bị ảnh hưởng tâm lý lắm các mẹ à, nhiều khi bực quá mà con 5 tháng ko uống sữa hay quậy quọ là bụp con luôn. Tội con gái lằm. Mẹ xin lỗi con nhé!


Ngaòi lý do nhậu vì công việc ra thì chồng em đối xử em rtấ tốt, chưa bao giờ nói nặng hay đánh đập gì em cả. Mặc dù nhiều khi em tức quá chửi bới đánh đập, cào cấu ổng nhiều lần rồi. Ổng chỉ đi theo năn nỉ, nịnh nọt vợ thôi. Và nhậu về là ngủ, hay ôm vợ ôm con.


Các mẹ nào có chồng kinh doanh thì giải thích hộ em với. Ko lẽ ko có điểm dừng? Buồn chán là 1, lo cho sức khỏe chồng là 2. Có cách nào khắc phục ko chứ em muốn giải tán cho tâm lý được thoải mái mà chăm con quá. hic :Crying:


Bây giờ em đang ko thèm nhìn mặt đây mà hắn cứ lẽo đẽo theo hoài. Hứa hẹn rùi thất hứa, hy vọng và thất vọng nhiều lắm rồi.