Bọn em chưa lấy nhau, nhưng dạo này rất hay cãi nhau về các vấn đề tiền hôn nhân ấy mà.


Em nghĩ là lấy chồng thì mọi chuyện đều có thể chia sẻ được, vì giờ đến người thân trong nhà em có những chuyện em cũng không thể nói được.


Nhưng có 1 vấn đề là, chồng em chuyện gì cũng kể hết cho bố mẹ chồng.


Khi 2 đứa cãi nhau, em cũng có nói những lời lẽ không nên nói ra, nhưng lúc đấy không thể kiềm chế nổi.


Nhưng chồng lại đem kể hết những lời đấy với bố mẹ chồng


giờ thì em nghĩ, em không thể chia sẻ với chồng mọi chuyện được nữa.


Cứ tình hình thế này thì em sẽ thấy rất chán nản.


Các bác có kinh nghiệm, bảo em nên làm thế nào. Nếu chuyện gì lúc cãi nhau cũng kể với bố mẹ chồng thế này thì em chết mất :(( Giúp em với