trong mục gia đình nhiều topic quá, e quan tâm nhất là vấn đề làm dâu, làm mẹ, quan hệ MC-ND,.. tự ngẫm thấy câu có nuôi con mới biết lòng cha mẹ, từ khi có ý thức, trưởng thành, đến khi lập gia đình, có con, nuôi con - là thời điểm mà e cảm nhận được sự hy sinh, tình yêu của mẹ với mình nhiều nhất. Mẹ nào mà có người mẹ đẻ tuyệt vời, hết lòng vì con cháu, giống mẹ em thì chia sẻ nhé! Nhớ về mẹ, biết ơn mẹ, nghĩ đến những gì mẹ đã làm cho mình, để thấy cuộc đời này thật đáng sống, để thấy cuộc đời này còn rất nhiều những thứ giá trị, tốt đẹp... để mình lạc quan, sống tốt hơn.