Kêu gọi tới thăm các cụ già cô đơn không gia đình nơi Viện dưỡng lão
Đã bao giờ bạn nghĩ mình là 1 người già không có con cái, hoặc sống độc thân, hoặc khi người bạn đời thân nhất của mình rời bỏ bạn, chỉ còn lại 1 mình bạn trên cõi đời, thì cuộc sống này sẽ buồn biết bao nhiêu! Lúc đó, chỉ lấy tình bạn già trong Viện dưỡng lão làm vui và sống nốt những năm tháng cuối đời.
Xuất phát từ tình thương đối với cảnh sống cô đơn của các cụ trong những năm tháng đó, tôi cùng nhóm từ thiện "Những thiên thần cảm xúc" sẽ tới thăm và mang quà tới các cụ trong Viện dưỡng lão xung quanh Hà Nội, trò truyện với các cụ, ăn cơm trưa, giúp đỡ công việc cá nhân cho các cụ đều đặn 1 ngày chủ nhật trong tháng. Điều đó không bù đắp được sự cô đơn của các cụ nhưng phần nào mang lại cho các cụ những khoảnh khắc vui vẻ trong cuộc sống. Chúng ta sẽ như những người con không ruột thịt nhưng thân thiết, mang lại cho các cụ những niềm vui và nụ cười. Tôi kêu gọi các bạn sẽ tham gia cùng tôi trong chương trình này, vì chúng ta RỒI AI CŨNG SẼ GIÀ.
Chiến dịch mang tên: Nụ cười khi xế bóng. Thời gian dự kiến bắt đầu chiến dịch: Chủ nhật 10/11/2019
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: Thanh Xuân (Chủ nhiệm CLB Những thiên thần cảm xúc) - 0382612771 (Zalo)
Dưới đây là sự ra đi của 1 cụ già cô đơn trong Viện dưỡng lão các bạn hãy đọc và cảm nhận nhé!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1