Tình yêu thật đẹp, thật đáng trân trọng với 3 năm xa nhau kẻ Bắc, người Nam. Thế mà chúng mình vẫn giữ nguyên vẹn ngọn lửa tình yêu ấy cho đến ngày hoàn toàn là của nhau. Mình cưới nhau được 6 năm tròn vào ngày mai 22/12. Sáu năm với 2 đứa con; trai, gái đủ cả. Thằng bạn bảo rằng: vợ đẹp, con khôn (nếp, tẻ), tiền khá thế còn lo gì...
Sáu năm, nói như mình vẫn đùa với mấy thằng bạn: Đang thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ 2 của Đảng. Tổng kết 5 năm, cũng được đấy chứ... Duy nhất thứ không được là niềm tin và tình yêu với nhau giảm sút. Thật buồn, Chồng không còn là niềm tin trọn vẹn của vợ, vợ cũng chẳng phải là nơi chồng có thể trút bầu tâm sự. Chồng lại đi trút bầu tâm sự vào những cô gái chưa hề một lần gặp mặt trên mạng. Thật nực cười, nhưng đối với chồng, trút bầu tâm sự như vậy lại xả được những cái stress do công việc, do vợ đem lại...
Chồng có thể tự vấn lương tâm rằng chồng chưa có gì phải xấu hổ với vợ. Thế nhưng tình ngay, lý gian ... chồng cũng chưa biết giải quyết làm sao.
Những ngày hấp hôn thật tuyệt. KS 4 sao, bạn bè, Vợ chồng và những trải nghiệm mới. Chồng thấy rằng mỉnh vẫn còn nguyên vẹn tình yêu với vợ. Mà thật thế, lần nào VC giận nhau chẳng là chồng làm lành trước. Lần nào chẳng mất ngủ nguyên đêm...
Giờ lại những ngày xa vợ, con. Thật buồn và nhớ.
Thôi chồng phải lên kế hoạch giành lại tình yêu của vợ. Vợ biết không, chồng yêu vợ lắm.
Kế hoạch là:
Làm ít thôi vì Tiền còn có thể làm ra được chứ tình yêu mất đi rồi thì không thể lấy lại tình yêu ấy được. Còn con cái nữa chứ.
Cần chia sẻ nhiều hơn với vợ nhưng phải khéo hơn vì chồng vốn không được khéo mà.
Còn gì từ từ nghĩ tiếp. Cứ làm thế đã.
Mình có hâm không nhỉ. Không cần biết. Yêu vợ là trên hết.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
chúc chủ top thành công.
Chủ tóp...
Ko biết anh chủ top có get dc gì từ mấy bài trên ko :Thinking:
Ước gì mình được như vợ bác chủ top
- Lấy người như em thì hợp :Battin ey:
- Yêu vợ nhưng ko thể hiện bằng...
có lẽ không phải bùa đâu bạn ạ! Có lẽ là tại vì mình...