Chả là tối nọ, thấy không khí dạo này hơi trầm nên em quyết định tạo niềm vui cho chồng bằng cách kể chuyện cười. Câu chuyện như sau: Ba cô nàng có chồng rồi ngồi kể về chồng mình. Nàng thứ nhất bảo: Chồng em anh ấy thật tuyệt. Khoẻ như gấu vậy. Nàng thứ hai tiếp: Còn chồng em, anh ấy dẻo dai và linh hoạt như báo. Nàng thứ 3 trầm ngâm một lúc mới lên tiếng: Chồng em thì thật khó xếp chính xác vào loại nào nhưng mà...súc vật thì chắc chắn giống.
Em kể xong rồi cười ha hả rất vui vẻ. Còn chồng em mặt lạnh tanh, chẳng nói gì, tắt TV rồi lên giường đi ngủ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Gấu, báo đều là súc vật, nhưng khi so sánh khoẻ như gấ...
Ở 1 gia đình nông thôn nọ, có 2 vợ chồng trẻ và ông bố chồng đã...
À, mình thấy câu chuyện 1 của chủ top cũng xứng...
Nhưng nghe các bác kể chuyện em thấy nhiều...
hơ hơ, nguyên cái topic này kể cho xã cũng la` chuyen cuoi rui`
Có cái topic này khiến em đang dỗi xã, cũng phải phá lên cười
Nhiều chuyện cổ tích...
Mình thấy anh chồng của chủ top hay chấp nhặt...