Chúng mình yêu nhau một tình yêu đẹp từ thời sinh viên 4 năm sau thì cưới. Mình sống kiểu truyền thống luôn chung thủy và vì gia đình chồng con, hình thức khá, mọi người bảo mình hiền lành và ngu ngơ về tình trường. Còn chồng mình ăn nói có duyên, đa tài, rất hay nói, ưa sự sôi nổi, hơi gia trưởng, lối sống hơi phong kiến, biết quý trọng gia đình, hình thức bình thường. Đến nay có 2 bé trai đáng yêu cháu đầu 7 tuổi, cháu thứ 2 được hơn 1 năm, công việc ổn định, thu nhập bình thường. Ai nhìn vào cũng khen gia đình mình hạnh phúc tuy cơ quan anh cách nhà 60km phải ở tập thể cuối tuần anh mới về, ngoài các dịp lễ tết anh còn được nghỉ 2 tháng ở nhà. Còn mình ở nhà một mình vừa đi làm vừa nuôi con và luôn chung thủy với chồng. Cách đây vài tháng mình biết tin chồng mình ngoại tình nhờ một người bạn thân có thể tin tưởng được. Mình đã nói với anh nếu anh thú thật sẽ được tha thứ. Anh thú nhận anh đã ngoại tình với chị ta (hơn chồng mình 1 tuổi, hơn mình 2 tuổi) làm cùng cơ quan chồng mình, cùng ở nhà tập thể của cơ quan. Họ bồ bịch với nhau từ cuối năm 2011 đến cuối 2012. Cuối 2012 chồng mình được chuyển công tác về gần nhà nên chị ta nói kết thúc mối quan hệ vụng trộm ấy và đề nghị chồng mình chuyển sang tình bạn. Từ đó đến nay 2 người qua lại trên phương diện tình cảm. Theo yêu cầu của mình chồng mình đã kể chi tiết mối quan hệ bất chính của 2 người họ kể cả đi nhà nghỉ ở đâu? mấy lần? vào khoảng thời gian nào? Hay sang phòng tập thể của nhau ngủ thế nào?...Mình như phát điên và vô cùng đau lòng vì xưa nay mình vô cùng tin chồng, dù ai trêu gì ai báo tin gì kể cả là "Chồng em cặp với cái x đấy, hay chồng em đang đi nhà nghỉ với cái x đấy" mình đều không tin mà chỉ cho rằng họ đùa, họ chọc ác ý...Giờ nghe chồng mình thú nhận mà mình cứ vừa khóc vừa cười. Anh ấy tỏ ra vô cùng hối hận, xin tôi tha thứ và hứa từ nay sẽ là người chồng người cha mẫu mực, sống để bù đắp cho mẹ con mình. Mình hỏi lí do anh nói vì vợ không động viên trước những thành công trong công việc của anh (mình rất ít thể hiện điều này bằng lời nói) còn người kia tâm sự với anh rất hợp gu (mình biết chi ta cũng rất lắm mồm). Mình cố lấy lại bình tĩnh nói "người dối trá như anh thì không thể không đi kiểu "bóc bánh trả tiền" đừng nói không có em không tin đâu, hãy thật lòng với vợ đi" mình lại điếng người khi anh nói anh đi 3 lần, lần đầu khi chuẩn bị cưới em do mấy thằng bạn thân rủ, lần thứ 2 khi sinh con đầu lòng được khoảng 1 tuổi do đi tiếp khách là cấp trên họ bảo cùng đi, lần cuối khi sắp chuyển về gần nhà do nhóm bạn cấp 3 rủ đi. Nén nỗi đau mình và anh giữ cuộc sống bình thường không kể cho ai biết. Anh đã sống biết điều hơn...Mới đây mình được biết chồng mình say nắng một em ở cơ quan mới do em ấy tấn công trước nhưng có lẽ chưa có dịp để quan hệ về thể xác từ khi mình mang bầu những tháng cuối và sinh bé thứ 2 được 4-5 tháng gì đó, mình về hỏi chồng lúc đầu anh nói là không có gì, sau khi mình văn vẹo anh nói đã xao lòng nhưng mọi người trong cơ quan phát hiện nên em kia xấu hổ và 2 người có phần dãn ra và khá bình thường lại. Mình hỏi lí do anh nói cô ta tấn công mạnh quá (mình biết em này có tài lấy lòng người khác kể cả khác phái). Vậy đấy, năm nay mình 33 tuổi đây là lần đầu trong đời mình gặp nỗi đau lớn về tinh thần như thế này cứ tự nhủ mình phải mạnh mẽ để sống. Mà mình không biết sẽ phải sống như thế nào đây? Li hôn hay li thân hay bỏ qua như đã hứa với anh? Hay sống với anh mà phải thế nào cho tốt đây? (khi anh làm tôi phật lòng điều gì, hay không chung quan điểm với tôi về việc gì đó trong tôi lại trào lên cảm giác chán ghét anh và ghê thân xác anh ghê gớm. Rất mong các cô chú bác bá, anh chị em góp ý chỉ cho tôi con đường sống (vì tôi không muốn kể chuyện này với ai khi chưa có quyết định cuối cùng), tâm trạng tôi đang rối bời không biết phải làm sao...Nếu có thể thì giúp tôi càng sớm càng tốt. Xin cảm ơn mọi người trước.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nếu chia tay chồng thì bạn hạnh phúc hơn hay ít hạnh phúc hơn?
Nếu chia tay anh ấy, bạn sẽ ở vậy...