Chào mọi người. Những ngày giáp tết mà trong lòng mình không có chút háo hức vui vẻ dù mới cưới 4 tháng. Mình tâm sự đôi điều ra đây, mong được sự đồng cảm của các chị, các bạn đã lập gia đình và cũng là để các bạn đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân cân nhắc.


Mình trước đây trải qua nhiều mối tình nhưng không thành do mình thấy tình cảm của đối phương không an toàn, hoặc là do quá khứ chơi bời. Nên khi gặp chồng mình bây giờ,thấy anh thật thà mình đồng ý kết hôn mặc dù nhìn được tương lai chồng mình chưa có công việc ổn định, hơi chậm chạp, và chi tiêu không rộng rãi.


Khi về sống mấy tháng đầu hai vợ chồng cãi nhau nhiều lần chỉ vì 1 chuyện kinh tế chồng không công khai. Chồng mình có 2 anh trai đã có gia đình, bố mất sớm. Trước đây hai anh lo cho anh ấy đi lao động nước ngoài và gửi tiền về tài khoản anh trai, nhưng không biết chính xác bao nhiêu vì anh trai mượn xây nhà một ít. Gần cưới mình cũng trao đổi là vấn đề tiền bạc hai đứa cần rõ ràng tránh chuyện mù mờ không tin tưởng nhau, anh ấy đồng ý và nhất trí là cưới xong sẽ nói chuyện với anh trai xem tiền của mình còn bao nhiêu. Cưới xong mình hỏi nhiều lần chồng mình lảng bảo rằng ngại hỏi anh. Gần đây mình hỏi nữa thì bảo em hãy coi đây là chuyện riêng của gia đình em đừng để ý đến nữa. Mình lờ mờ nhận ra chồng cố tình không muốn mình biết số tiền đó. Mình không muốn chiếm giữ mà chỉ muốn anh ấy có kế hoạch rõ ràng cho anh mượn bao nhiêu, còn để tiền làm ăn, vì anh trai còn lại định mượn tiền xây nhà tiếp, trong khi chồng mình đi làm công ty lương 4-5 triệu, nhà chưa xây. Gần đây vô tình mình thấy mẹ chồng nói chuyện với anh cả là mình ăn chơi, mua bán kinh lắm, nói sợ chồng mình không biết gì mình tiêu hết tiền. Mình trước giờ làng xóm chưa ai nói ăn chơi, mình rất được lòng người lớn và nhiều người muốn hỏi làm mối cho con trai. Mình nghĩ do chồng mình hay bênh vợ và mình hay nói thẳng chứ không phải kiểu người vâng dạ. Bà còn kéo chồng mình ra một chỗ nói xấu mình, sau chồng kể mình mới biết. Mình lúc đó mới hiểu gia đình họ bàn bạc với nhau không cho mình biết chuyện tiền nong. Mình đã kiên nhẫn để hy vọng chồng biết suy nghĩ đúng sai nhưng đến hôm nay mình mới biết anh em nhà chồng bàn nhau xây nhà chung sân chung cổng, chồng giấu không kể vì trước đó hai vợ chồng thống nhất xây hai nhà riêng, mình muốn cs sau này thoải mái nên không muốn chung sân chung cổng. Chuyện nhà cửa hay chuyện lớn mình chưa bao giờ thấy chồng chủ động chia sẻ, bàn bạc.


Thực sự thì mình không còn hy vọng gì nữa. Chỉ có điều mình không biết có đang nghiêm trọng hoá vấn đề lên không. Mong được một lời khuyên từ các chị, các ban!


Gởi từ ứng dụng Webtretho của giatcaminh