Hôn nhân đúng là nấm mồ chôn tình yêu, một phần cuộc đời...
Đàn ông đúng là phức tạp. Đã có vợ và con, gần 40, có gd cả chục năm rồi vậy mà giờ thèm yêu đương lứa đôi. Nhìn thấy người ta yêu nhau, nhìn thấy những người phụ nữ lai muốn được yêu ai đó...Người ta nói đàn ông chỉ quan tâm đến td, giá như chỉ có vậy có lẽ vấn đề sẽ đơn giản hơn, đằng này muốn yêu, muốn hẹn hò, muốn gần gũi ai đó mới là việc không dễ. Nhìn lại cái gia đình đang có: chẳng còn mặn nồng, cũng chẳng quá buồn, chỉ còn lại sự gắn bó tồn tại hằng ngày...không tìm thấy lý do để chia tay vì nếu chia tay thì sẽ làm gì khi đã đi được cả chục năm rồi.
Có lúc lý trí bảo cố gắng thổi lửa cho gia đình, nhưng lý thuyết và cảm xúc thật là điều không ăn khớp, người hiện đại đừng lừa dối mình..Tìm đâu ra tình yêu, hay chấp nhận cho thời gian trôi đi???
Thi thoảng cảm giác thèm yêu lại trỗi dậy, cảm thấy chán, cảm thấy cố gắng chỉ vì con, vì gd mà học cách lãng quên cảm giác của bản thân thật tệ...Hôn nhân và tình yêu có phải là kẻ thù không đội trời chung không nữa????
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1