Chả là em đang tức lão già nhà em, mà cũng đang lăn tăn là mình có quá đáng quá không?
chả là bà chị họ em thuê phòng trọ ở cùng 2 ông anh nữa (3 chị em ở với nhau, bà ấy là chị cả). phòng bên cạnh là một em cave làm ở quán karaoke ôm. Cứ thấy ai con trai tới phòng bà chị họ em chơi là cô này chạy vội ra cửa, sáp vào bắt chuyện, kể cả lão chồng em, từ khi chưa cưới tới bây giờ cũng vậy. Ngày trước chưa cưới, một lần các anh em nhậu với nhau bên phòng bà chị em, trong bàn nhậu có một ông bạn của anh họ em mà ông xã em không ưa, em ăn xong lên gác xếp ngủ, một lúc sau không nghe tiếng lão nhà em nữa, em ngó xuống không thấy đâu, ngó ra cửa cũng không thấy nên em đi xuống, ra cửa nhìn thì thấy dép ổng bên cửa phòng cô kia. Em tức lắm rồi, để dằn mặt lão, em giả đò đi đổ rác để đi qua cửa phòng cô ta thì thấy lão đang ngồi nói chuyện với cô ta, nhìn thấy em đi qua lão mặt mày tái mét, chạy vội vàng về phòng bà chị em!:Laughing::Laughing::Laughing: lão chừa từ đó, dù cô ta có sáp lại chăng nữa thì mỗi lần tới đó lão cũng đi nhanh vào phòng không có là cô kia sáp lại, mà nói chuyện với cô ta thì lão sợ em một vé! hế hế hế
Chả biết sao ông anh thứ 3 lại có quan hệ với em này (học cùng ngoài Huế với em nhưng do ham chơi không chịu học nên nhà trường đuổi vào năm thứ 2, sau đó vào Nam này nằm nhà gần 2 năm và mới đi làm đây thôi). Bà chị họ em biết nhưng chưa bắt được tận tay, hôm qua ổng đi vắng bà chị mở cốp xe ra thấy hình cơ này cùng chứng minh nhân dân của cô ta trong cốp xe ông anh thì bà chị ấy đốt hết luôn!:Laughing::Laughing::Laughing:
Em về kể chuyện này cho lão nhà nghe thì lão tỏ ra bất bình với bà chị em, lão nói "chứng minh là thứ quan trọng của người ta mà đốt đi, nó lại thuê xã hội đen hắt axít vào mặt bà ấy giờ..." nghe trong giọng lão có vẻ "thương thay" cho cô ta hay sao ấy, em điên lên, kinh lão ta luôn, từ tối qua tới giờ em không thèm nói với lão ta một câu, lão hỏi em cũng không thèm trả lời, lão tức quá hùng hổ đi làm luôn!
mọi lần vợ chồng giận nhau em hay lén lén lão dò ý tứ, để còn làm lành chứ lần này sao em ghét lão kinh khủng! đến nỗi em quyết tâm chiều nay đi làm đầu, mua quần áo dù nhà chả còn mấy tí tiền!
Các bác cho em lời khuyên với nào, xem em có vô lý không ạ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Ha ha ha...
vào đây mới nhớ ra lâu lắm chưa mua cái gì cho lão nhà mình, cũng...
Bạn này nói quá đúng òi:Laughing:
Mẹ này nói chí lý!
Chí lý, chí...
Đúng đúng :Applause::Applause::Applause::Laughing::Laughing::Laughing:
Quá chuẩn, phải...
Chồng bạn phản ứng...