Chào cả nhà. Mình thành viên mới của web. Thực ra không subscribe nhưng vẫn theo dõi thông tin trên trang nhà mình.


Sơ qua situation của tớ: Tớ và lão kia quen nhau cách đây 7 năm, khi đó tớ mới ra trường nên đi làm bên tour du lịch. lão sang VN chơi và thế là quen nhau chơi thân luôn. Rồi tớ sang Pháp bắt đầu sự nghiệp học hành và nghề nghiệp thì lão theo sang luôn. Cứ thế 7 năm, mỗi năm lão sang 2 lần thăm mình, mỗi lần 2 - 3 tháng tuỳ theo. Rồi yêu nhau. Cũng sóng gió chán nhưng dc cái hai đứa thương nhau nên vẫn đi được đến ngày hôm nay. Tớ hiện học sắp xong nhưng được nhận vào công ty làm theo kiểu nửa tuần lên lớp, nửa tuần lên công ty làm. Khả năng ở lại Pháp và xin giấy tớ rất ok. Hix có điều lão không chịu sống ở Pháp. Nên tớ phải nhắm mắt đợi tháng 9 học xong, lão ok ở lại 1 2 năm đi làm lấy kinh nghiệm rồi theo lão qua Mẽo. Tớ không ham đi sang bển vì sợ phải bắt đầu lại từ đầu. Bằng cấp và công việc thì bên Pháp, rồi sang bển có xin được việc không hay lai ở nhà chìa tay xin chồng tớ sợ. Tự lực cánh sinh quen rồi. Từ ngày yêu nhau chả lấy đồng tiền nào của lão, rất sòng phẳng và rõ ràng. Đó sơ qua là vậy. Cũng phải đắn đo lắm mới quyết định cưới theo lão. Đang ở pháp ổn định mọi thứ và tương lai lắm mà vì yêu nên dứt ao ra đi. Xót lắm mà thôi, không ai có tất cả hix.


Sắp tới, khoảng tháng 7 bọn tớ dự định kết hôn. Mà không biết thủ tục ntn. Mình thì vẫn là sinh viên đang sông và làm việc tại Pháp. Còn lão kia thì người Mỹ trước kia thì làm policeman mà bây giờ nghỉ rùi nhưng vẫn có lương thâm niên hơn 16 năm trong nghề. Mình 31 còn lão trên 40 rồi.


Mình biết chắc chắn phải về Vietnam làm thủ tục mà không biết bắt đầu từ đâu nữa. Vấn đề là mình vừa học vừa làm rồi nên công ty chỉ cho nghĩ maximum 3 tuần. Nghe nói thủ tục kết hôn với người Mỹ bên Vietnam phức tạp lắm. Nghe thấy tớ rùng mình rùi. Tớ sống ở Pháp 7 năm nay, không quen với việc phong bì. Mà lão kia thì càng không, nghe nói phải đi phong bì là lão đã nhảy tưng tưng nói là mình cứ làm theo thủ tục chính đáng ai dám làm sai hix hix. Tớ thì bận quá, vừa học, vừa lên công ty làm, lại vừa gửi hàng xách tay về bán nữa. Túi bụi, toàn hét lão kia tự đọc xem phải làm những gì. Nhưng mà xin nghỉ được có 3 tuần chắc phải chuẩn bị thật kĩ, chứ sau sang Pháp rui quay lại là cả một vấn đề lớn: Xin nghỉ làm, vé máy bay ... Dự định của tớ là cưới xong sang Pháp bảo vệ (Tháng 9) thạc sĩ xong làm việc 1 2 năm bên pháp cho có kinh nghiệm rồi mới theo lão qua Mỹ.


Mọi người ai mới đây làm thủ tục kết hôn với người Mỹ cho tớ ít kinh nghiệm với. Phải nên bắt đầu từ đâu? Liệu tớ có phải xin giấy tờ gì bên Pháp mang về theo không? Nghe nói người bên Mỹ phải lên tận New York để xin cái giấy gì đó. Phức tạp vậy ạ? Hix.


Thanks !!!