Hôm nay chồng mình đi đám cưới về xỉn, quăng điện thọai lăn lóc và nhờ mình sạc pin. Lâu lắm chẳng mó tay đến điện thọai chồng, thấy chồng ngủ nên cũng tò mò mở tin nhắn ra xem. Hix, lẽ ra không nên xem, nhưng vô tình thấy có 2 sms gửi đến với tên con gái vào tối nay, thời gian chồng đang ở đám cưới, nội dung là :"em đang ở nhà, ko làm gì hết, chắc đi ngủ sớm thôi" và "đâu có tại vì em mới đi biển về cho nên hơi mệt 1 chút muốn ngủ sớm thôi mà". Chắc chắn là chồng mình gửi sms trước rồi. Mình thấy thót tim và ko thể dừng được nữa nên tra số đó qua bên cuộc gọi thì thấy chồng mình gọi vào số này khá nhiều trong vòng 2-3 tuần nay, số này chỉ gọi có 1 lần cho chồng mình thôi, chẳng biết chồng mình có xóa đi không.


Cô này mình biết trước đây ở cùng xóm với chồng mình,và mình, có thời gian cô ấy và chồng mình cũng đã cặp kè nhau. Hồi đó cô này nổi tiếng ăn chơi đua đòi trong xóm, bỏ học nửa chừng, suốt ngày shopping và đi đêm. Khuôn mặt ko đẹp nhưng được cái cao ráo, và biết chăm chút bản thân nên cũng ưa nhìn. Hồi đó chồng mình là trai mới lớn nên cũng thích cặp kè chơi bời này nọ thôi. Sau đó thì chồng mình và mình yêu nhau, cô kia cũng có bạn trai, nhưng anh chàng đó cũng là dạng chơi bời nên nhà cô ấy cấm cản, mãi không đc nên bà chị bảo lãnh cô ấy qua Mỹ. Vì ở cùng xóm nên thi thỏang mình và cô ấy cũng hay gặp nhau và có chào hỏi, nhưng mình ko thích những người như cô ấy nên chẳng thân mật.


Hàng năm cô ấy vẫn về VN vào dịp tết, nhưng chồng mình không quan tâm .Vô tình cách đây 3 tuần khi 2 vợ chồng mình dắt xe ra cửa chuẩn bị đi làm thì cô ấy đi ngang và dừn lại trò chuyện với chồng, mình lo tạm biệt con nên cũng ko để ý chỉ biết là họ có trao đổi số đt cho nhau.


Bây giờ tra số đt mình mới thây là kể từ ngày ấy chồng mình thường xuyên gọi cho cô này vào lúc chồng mình ở cơ quan. Và thường là sau khi chồng mình tan sở đi nhậu và xỉn là gọi cho cô ấy nhiều nhất. Chẳng biết mọi chuyện đã đến đâu.


Mình đang rất muốn tra hỏi, nhưng chồng mình vốn chẳng thích mình tra điện thọai, mà trước giờ mình cũng chưa làm chuyện này nên chưa biết phải bắt đầu như thế nào và nên làm gì?


Mình đang rất hoang mang nên vội lên WTT để xin ý kiến của mọi người. Mọi người cho mình lời khuyên với, mình nên làm gì bây giờ? Vài tiếng nữa đã là 8-3 thế mà bây giờ lại gặp tình huống này, mình nên làm gì đây?


Mình và chồng đã kết hôn vừa tròn 5 năm, đã có con được 2 tuổi, nói chung mọi chuyện vẫn bình thường, chồng mình vẫn lo cho vợ và thương con. Nhưng quả thật 2 tuần nay chồng chẳng đụng đến mình, lên giường là ngủ thẳng cẳng.


Cô ấy thì theo mình được biết cũng chỉ còn vài tuần nữa là lại qua Mỹ. Chẳng lẽ mình im lặng, nếu mình ko xử lý bây giờ,năm sau cô ấy mà về VN nữa thì rắc rối to.


Giúp em với mọi người nhé :Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying: