Hôm nay em nhờ mục tâm sự để chia sẻ và xin ý kiến các chị em về chuyện của em. Em đang sống ở Mỹ, Trước đây em là du học sinh, sau đó gặp và kết hôn với chồng em. Chồng em là người Hoa nhưng biết chút ít tiếng Việt. Vài tuần đầu tiên của cuộc sống vợ chồng cũng trải qua khá ngọt ngào như những cặp vợ chồng khác. Nhưng sau đó là những chuỗi ngày mệt mỏi, sợ sệt. Chồng em mỗi khi ko vừa ý hay nổi giận gì là sẵn sàng văng tục chửi thề xưng hô mày tao. Những ngày em mang thai là những ngày em như sống trong đia ngục. Đến sau sinh, bs nói em bị stress sau sinh và cần phải gặp bs tâm lý hàng tuần. Bs tâm lý có mời chồng em đến, nhờ chồng em chia sẻ gần gũi hơn với em và giúp em vượt qua giai đoạn đó. Chẳng những anh ta ko chia sẻ mà ngược lại anh ta còn năm lần bảy lượt kêu em là đi chết đi, sống ko ích lợi gì hết. Có nhiều lúc vì câu nói của anh ta mà em lao thẳng ra đường, nhưng nghĩ lại thương con nên đành đi bộ lang thang một chút cho tỉnh táo lại rồi vào nhà. Khi con em dc 7 tháng, em quyết định về VN nghỉ ngơi 1 thời gian. 2 mẹ con em về. em ở lại VN 5 tháng trời, đúng là thời gian đó em như chết đi sống lại. Đến khi quay lại Mỹ, em phát hiện anh ta lên mạng chat chit và quen 1 người đang ở VN, em bắt gặp họ chat sex với nhau. Thời gian đó anh ta đòi li dị. em cảm thây quá mệt nên cũng đồng ý. Cũng xin nói thêm là ba mẹ chồng em cũng ko thích em, đơn giản vỉ em là người VN. Họ là người Hoa. Họ cứ nói ra nói vô suốt. Mẹ chồng em còn nói chồng em là nên li dị đế cưới con em họ của anh ta. Họ nói họ là người Hoa nên anh em họ cưới nhau dc. Nói chung em đã mệt mỏi nên cũng quyết định li dị. Vậy mà ko hiểu sao khoảng 1 tuần nay anh ta bỗng nhiên rất tốt với em, thái độ anh ta y như thời gian mới quen nhau. Quan tâm, lo lắng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thậm chi anh ta còn ko nói đến chuyện li dị nữa. Ngược lại em lại thấy sợ, Ko biết anh ta đang có âm mưu gì hay là thật lòng. Em hoang mang quá. Các chị có thể cho em xin ý kiến dc ko. Cảm ơn các chị em nhiều lắm.