Hi all, mình chưa bao giờ tham gia vào bất cứ forum nào cả. Hôm nay có chuyện bức xúc thử tâm sự để xem mọi người góp ý ra sao nhé.
Mình mới lấy chồng đươc 2 tháng nay. Khi về nhà chồng, co mang theo một em giúp việc cực kỳ đảm đang, làm mọi việc nhà tinh tươm. Họ hàng nhà chồng tỏ vẻ không vừa ý và nói ra nói vào, đại loại: Nhà này có việc gì mà phải thuê giúp việc, sao lại để Osin nấu cơm cho bố chồng ăn (trước đây vẫn là Osin nấu vì mẹ chồng mất sớm).
Có bà chị dâu tương lai ( sau này sẽ ở riêng vì bố ở cùng con út) mồm dẻo kẹo giữa đám đông người: " chị nghĩ rằng em nên tự tay nấu cơm cho bố như thế mình mới yên tâm về vệ sinh". ôi chao, ai chẳng biết thế, chủ yếu là đứa nào làm. Mình đi làm từ sáng đến tối, thu nhập không hề thua kém chồng, hay bất cứ ai bên nhà chồng. Công việc vất vả, cường độ cao. Còn hơi sức đâu chứ. Nhiều lúc nghĩ, hay là họ sợ mình sướng quá. hic hic
Chuyện này là thường à, không chỉ nhà chồng mà người ngoài thấy mình sướng cũng không thích. MÌnh lấy chồng được cái cũng giỏi giang lo lắng được cho...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 9
Thế này không ai dám lấy chồng, nghe mà sợ quá...
Mình thì đã từng 'độc lập tự do hạnh phúc', sinh con và vì k còn mẹ đẻ nên...
Đọc câu này mà mình còn thấy sướng :))
Mình cũng là 1 trong số những cô cd rước cả người gv về nhà chồng đấy. Mọi người nhà mình không ai nói...
MÌnh lấy chồng được cái cũng giỏi giang lo lắng được cho...
" Em cũng chẳng muốn cầm tiền cd đâu nếu chồng em và mc em không bảo cầm thì em cũng chẳng bào giờ cầm...