Mình là thành viên cũ của DD, nhưng không muốn dùng nick kia để tâm sự chuyện này, nên mong ai biết mình là ai, xin cho mình được là người ẩn danh.



Các mẹ àh, mình rất bế tắc, câu chuyện của mình không quá ồn ào, nhưng đủ làm mình ngã xuống. Cách đây khoang 6 tháng, vì chuyện riêng mà mình đã tự sát, trước ngày tự sát mình cũng đã quen ba của bé bây giờ, chỉ nói chuyện qua điện thoại, chưa gặp mặt, khi gặp mặt lại đang trong nhà thương, ba của bé tán tỉnh nhiều, lúc đó mình cảm động và nghĩ là người ta không sợ mình đã từng ngu dại, nên mình tiếp nhận lời yêu sau thời gian 1 tháng, tính từ lúc ra viện. Chẳng bao lâu chúng mình ăn nằm với nhau (tụi mình ở nước ngoài nên tư tưởng hơi thoải mái), ba bé hứa hẹn nhiều điều, cuộc sống cứ thế trôi, cho đến ngày mình có bầu, thì mẫu thuẫn, ba bé luôn đổ tội là do mình lừa dối nên mới bị dính bầu, nhưng mình biết lương tâm mình không làm, ba bé nói dù có bầu, a vẫn không lấy em đâu, sau này nhờ mẹ của ba bé vàbanj bè thân thiết, nên tụi mình hàn gắn với nhau và ba bé cũng đã rất yêu bé. Có 1 lần cãi nhau, đó là lúc 3 tháng đầu mang thai, mình đã rất uất ức vì ba bé luôn mỉa mai và trách móc việc mình có bé, mình đề nghị chia tay và tuyên bố là không cho ba bé gặp bé vì ba bé không xứng đáng, lúc đó nói thật là vì quá nóng giận và không muốn ba bé bỏ đi mà mình làm thế thôi, sau đó ba bé vẫn muốn đi, nên mình đành cầm con dao chĩa vào mình và bé dọa, nỗi ám ảnh với lời nói làm ba bé oán hận mình đến tận bây giờ, nhưng mình là người đã yêu là yêu hết mình, nên làm thế cũng chỉ muốn giữ ba bé mà thôi, mình ngu quá phải không các mẹ. Cho đến hôm qua, đêm ngủ không được, mình gọi điện cho ba bé nói chuyện (tụi mình ở riêng),nói rất nhiều chuyện trên trời dưới biển thì lâu lâu ba bé lại lôi 1 câu làm lòng mình sát muối, nên mình lựa lời nói thì ba bé cáu lên, gây lên chiến tranh, ba bé mới nói thẳng ra rằng,ngày xưa tán em, muốn ăn nằm với em nên anh mới nói những lời bóng bẩy, bây giờ thì có cần đâu, anh chưa bao giờ có ý định đi sâu xa với em, chỉ muốn vui chơi qua đường, giờ đây chỉ vì con mà anh ở lại với em, chứ anh không yêu em. Mình không biết bây giờ nên làm gì, thường thì chúng mình cuối tuần mới gặp nhau, khi về với mình ba bé vẫn chăm sóc mình chu đáo và xxx bình thường, vẫn nói lời yêu thương, nếu không vì con chắc mình đã bỏ rồi, nhưng bây giờ con chưa ra đời, ba bé lại rất thương bé, và có lòng thương hại cả nể với mình mỗi khi thấy mình khóc, mình có nên tiếp tục mối quan hệ này để hi vọng 1 gia đình hạnh phúc không, hay nên dứt khoát chia tay?? vì sâu thẳm trong lòng, mình yêu ba bé lắm, giúp mình với.....